Nỗi Bất Hạnh của những Cháu Bé !
Tuần rồi mình có dịp ghé thăm Trại Trẻ Em Mồ Côi Và Khuyết Tật " THIÊN PHƯỚC" ở Củ Chi. Thật xúc động khi thấy những mãnh đời bất hạnh và nổi đau thân xác mà các cháu phải gánh chịu, mà đôi khi không phải do chính bản thân mình tạo nên !
Trại Thiên Phước được thành lập và chính thức nhận nuôi các cháu từ tháng 8-2001, Trại có tất cả 52 cháu, do các Sơ và vài cô bảo mẫu chăm sóc ,đảm trách các cháu.Chỉ có tình yêu thương không bờ bến và tấm lòng nhân ái mới có thể chịu đựng được những khó khăn, thiếu thốn nơi nầy !
Nhìn thấy cảnh đời bất hạnh của các cháu,chính bản thân mình cũng không dám đưa máy lên chụp.Có cháu bị khuyết tật ngay từ lúc lọt lòng mẹ,có cháu bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, có cháu do sự thờ ơ của đấng sinh thành và của cả những người có trách nhiệm tạo nên.
Mình được nghe kể một câu chuyện rất thương tâm của một cháu trong trại, khi 1 tuổi cháu bị sốt và mẹ cháu đã đưa cháu vào bệnh viện,để chữa trị vị BS ca trực hôm ấy mãi mê xem bóng đá mùa World cup 2002,không lo chữ trị đúng chuyên môn để cháu co giật và bị bại não và vô phương cứu chữa, hiện tại cháu sống đời thực vật không còn biết cái gì cả.Đầu bị teo tại còn rất nhỏ...............và cháu sống ở đây được 3 năm rồi.
Vài dòng chia sẽ cùng anh em !
PS : Nếu Topic nầy có làm ảnh hưởng đến trang Web và anh em, thì cho mình thành thật xin lỗi và mình sẽ gở xuống ngay khi nhận được PM .
Thân !
MCT: Chú chào con, con khoẻ không?
Bé : Con chào chú !
MCT : con tên gì?
Bé : Dạ con tên là Hoàng Thị Linh, con 9 Tuổi,nhà con có 3 anh chị em đều bị tật nguyền như con. Mẹ con đã chết, Ba con có vợ hai...........Con quê ở Nghệ An. Đây là "trưởng trại nhí" ,rất lanh lợi nhưng cháu ..........bị tật nguyền rất thương tâm khi nghe hoàn cảnh của cháu.Cháu ở trại nầy 5 năm rồi.
http://www.vnphoto.net/data/p6/img0171_1119.jpg
MCT : Chú chào con. Con tên gì?
Bé: Con chào chú, con tên Trần thị Lộc, con 7 tuổi.
MCT : Chú bế con lên nhé !
Bé : A .......A ....A không được đụng vào người con.
MCT : Con bị đau à?
Bé : Chú đụng vào con là con bị gãy xương đó.
MCT :Sao vậy con........không có trả lời, quay qua hỏi Sơ, thì được sơ cho biết là cháu bị chứng bệnh xương thủy tinh, chụp Xquang vẫn không thấy xương,, rất dễ gãy, và mỗi lần gãy thì bị cong queo lại.
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0169_1318.jpg
MCT : Con tên gì? Con khỏe không................không có tiếng trả lời. Cháu bị bại não khi vừa sinh ra.
http://www.vnphoto.net/data/p5/img0175_1951.jpg
Bé : Ơ..........Ơ chỉ chỉ về phí mình ra hiệu chụp cho bé.
MCT : Chúp sẽ chụp cho con ngay, làm cho 5-6 tấm liền rất khoái. cháu bị nhiễm chất độc màu da cam.
Vừa quay đi bị kéo lại .......ra hiệu chụp vài tấm nữa....hehe có ngay mà.....cho xem hình tại chổ luôn !
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0158_4720.jpg
MCT : em chào chị, có mệt không chị?
Cô bảo mẫu : Dạ em cũng quen rồi anh ạ !
MCT : Chị làm ở đây được bao lâu rồi.
Cô bảo mẫu : Dạ dược 4 năm rồi anh.
MCT : Em phục chị quá ! chị có thể cho em biết tên chị để làm quen và dễ gọi không ạ? Có gì mà phục đâu anh.....ngần ngừ,
MCT : có gì đâu mà ngại phải không chị !
Cô bảo mẫu: Dạ em tên Nguyễn thị Lành,
MCT :Chị năm nay được bao nhiêu rồi? gia đình chị sống ở đâu? ( không còn e dè nữa)
Em được 40 chục rồi anh, gia đình em ở Long Khánh.Còn gia đình riêng của chị? Không có câu trả lời ........thay cho cái nhìn xa xăm,MCT trở nên khó xử.......
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0191_4940.jpg
Qua phòng các cháu bị nặng hơn, lúc nào cũng phải nằm ở trong giường sắt.
Các cháu nầy đa số là bị bại não.
MCT : Chảo em, em khoẻ không?
Cô bảo mẫu : Dạ em vẫn khoẻ.
MCT : nghe giọng em giống người miền Trung, hình như là Bình Định hay Phú Yên thì phải?
Cô Bảo mẫu : Sao Anh nhận ra. Anh cũng ở ngoài đó à?
MCT: nghe giọng thì biết vì anh cũng là người Trung mà.
Cô bảo mẫu: hèn chi !
MCT : em là ở đây được bao lâu rồi?
Cô Bảo mẫu: Dạ hơn 1 năm rồi anh !
MCT: em năm nay được bao nhiêu rồi ?
Cô Bảo mẫu: Dạ 28 tuổi.
MCT : Tính ở đây luôn hay sao? À mà em tên gì nhỉ?
Cô Bảo mẫu: Dạ...... Em tên Nguyễn Thị Anh Nguyệt.
MCT : Tên em hay quá, mà Tâm em còn sáng hơn!. Cám ơn em đã có lời chia sẽ. anh ra ngoài kia nhé, em cứ làm tiếp tục làm việc của em đi.
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0213_2942.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/img0216_4920.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0219_122.jpg
Còn đây là Nguyễn Hoàng Phúc. Cháu bị bại liệt hai chân. cháu rất vui và thích trò chuyện.
MCT : Chúc chào con.Con không ngủ trưa à !
Phúc : Con nghe ồn ồn ở dưới nhà nên con vừa dậy.
MCT: Chú chụp con tấm hình kỷ niệm nha !
Phúc : Dạ ! mà chú chụp cho chị Linh và Chị Lộc chưa?
MCT : chú chụp nhiều rồi, bây giờ tới phiên chụp cho con nè.
Phúc bắt đầu làm trò và cười đến nheo cả mắt luôn !
http://www.vnphoto.net/data/p5/img0177_651.jpg
Trước khi tạm biệt các em ra về Phong chạy ra tới cửa xin chụp thêm tấm nữa và luôn hy vọng mọi việc cuối cùng cũng chiến thắng, nên đã giơ hai ngón tay hình chữ V !
http://www.vnphoto.net/data/p4/img0226_2028.jpg