https://farm2.staticflickr.com/1843/...91a5f1ff_h.jpg_DSC4843 by Thắng Lê, on Flickr
Printable View
Mình cũng có tấm mang “phong cách” oánh cả cụm, lên theo bác cho vui...
https://farm2.staticflickr.com/1845/...a549f247_h.jpg_DSC4041 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Lâu rùi không ca khúc “tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời”...
Lê Trung bận giặt tã hay sao mà ít lên hình quá nhỉ?
https://farm2.staticflickr.com/1882/...a8ed5e6b_h.jpg_DSC4039 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Bác NBR lên toàn ảnh đẹp!Bác phải thông cảm cho em nó,bác làm em chạnh lòng nhớ lại thời chưa có tã giấy :16:
Phi công trẻ!
https://farm2.staticflickr.com/1880/...44daf192_h.jpg_DSC4807 by Thắng Lê, on Flickr
Bác NBR e cũng tranh thủ vừa làm vừa chạy về giặt thôi bác. hihi (cơ quan sát bên), với giờ e k dùng tả bác ThangLe ơi chỉ lót khăn giấy với giấy báo cho bé thoáng mát.
Cái này cũng tranh thủ chộp..
https://farm2.staticflickr.com/1882/...1cad80cc_k.jpgTRD_3177 by . Lê Trung, trên Flickr
Cảm ơn bác, nắng chiều trời trong chụp gì chả đẹp bác ui... :beer_smile:
Tiện bác đang “chạnh lòng” mình cũng tranh thủ “xao xuyến” chút...
Trẻ sơ sinh dùng tã giấy không tốt,
hồi đó mấy cu nhà mình sinh bên nn nhưng mấy tháng đầu cũng chỉ quấn tã vải bông, còn dưới bẹn lót bằng vải xô mềm. Lớn hơn mới chuyển sang dùng tã giấy những lúc ra ngoài đi dạo, về tới nhà lại bỏ ra ngay.
Mình khá kỹ trong việc chăm em bé sơ sinh nên không thuê giúp việc.
Hồi đó đi làm về là mình lao ngay vào phòng tắm, ngồi lì luôn vài giờ mới chịu ra vì tốc độ “xả” của các bé phải nói là quá “khủng”, thôi thì cái chậu cứ gọi là nổi lềnh phềnh đủ xanh đủ vàng keke...
Tại sao k cho vào máy giặt cho nhanh ư, là bởi vì các cụ bảo không nên xoay, vặn đồ của trẻ sơ sinh vì các bé sẽ hay... “uốn éo”, vặn người, quấy khóc khi ngủ!
Ok, em nghe và tự làm hết bằng tay...
Được cái quấn tã theo kiểu Tây (bó chặt từ vai xuống tới chân luôn) nên có vẻ “mọi thứ” đều thẳng tưng nuôn...
Ờ đó, em lên cái hoa mọc thẳng minh họa nuôn... :9:
Em làm vậy là chuẩn rồi, cố lên nhé ! Rồi lại được sắm... vũ khí mới keke :beer_smile:
dạ, ráng thôi bác ơi, lúc này sữa mẹ có nhiều nên cũng đỡ nghĩ ngợi về việc bổ sung cho bé. E cũng kỹ sợ thuê ng làm chăm sóc k chu đáo nên có nhờ người dì (chị của mẹ) lên chăm phụ, giặt đồ cũng vò nhẹ, lúc phơi k vắt mạnh, k vặn (cái này ng xưa đổ thừa vặn đồ khi giặt sẽ làm trẻ vặn mình, nhưng thật ra bé vặn mình thường do thiếu vitamin D, thiếu canxi thôi.. Dù biết nhưng cũng "kiêng" làm, cho bé khỏe).. C.v cũng nhiều, còn trực đêm nữa nên thời gian bên con cũng k nhiều, về đến là loay hoay mớ đồ đem giặt nên cũng chơi dc với bé ít xịu..
https://farm2.staticflickr.com/1847/...24d7e173_k.jpgTRD_3170 by . Lê Trung, trên Flickr
Hóa ra thread này giờ mới biết toàn ba dam dang:9:
@isashida: Em phải loại giấy báo ngay!Mực in không tốt đâu!Lâu rồi,con anh giờ đã vào đại học,nhớ có bán loại giấy vuông chuyên lót cho em bé...
@NBR: Ông bà xưa nói "Hoa cà,hoa cải" bé mới tốt :crying:...Sau này em phải dùng tới gây men đường ruột mới hết(hình như vậy,lâu rồi không nhớ lém!).
Còn sót tấm.Ảnh này em tập chụp đảo đầu.
https://farm2.staticflickr.com/1889/...b3cec280_h.jpg_DSC4739 by Thắng Lê, on Flickr
Thương bx mang nặng đẻ đau,
mới sinh còn yếu kiêng nước kiêng gió nên giành làm hết...
Cũng phải thôi, các bả khỏe anh em mình mới dzui được ha bác ! :beer_smile:
Cơ mà cũng phải cẩn thận và tỉnh táo chớ chiều quá mà gặp phải bà nào k biết điều thì hỏng bét keke... :9:
https://farm2.staticflickr.com/1861/...b857a10c_h.jpgDSC_0510 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr