Mấy hôm nay em bận nhiều việc quá, nhưng mà để lâu sợ nó lại quên nên em tranh thủ review lại buổi off của tháng vừa rồi!
Theo dự kiến ban đầu của em thì hôm đó sẽ có 11 ACE, tuy nhiên, đến giờ phút cuối thì cũng ... rơi rụng mất vài vị. Cụ thể là:
Anh @duahau: Có bạn tới chơi nhà đột xuất, không thể bỏ bạn nên đành "bỏ mạng" ... ngay tại tư gia (nhậu nhiều quá xỉn ;-)), lý do vắng là chính đáng nên em đành bỏ qua!
Anh @donhan112011: Hôm ấy, tự nhiên bà xã lại muốn đi bơi, không thể không chở đi nên cũng vắng mặt, em thấy lý do này rất chính đáng (vì em cũng hay bị như thế) nên không trách móc, giận hờn gì cả.
Em Trung @your_rules: Aloo, nhắn nhủ các kiểu, chỉ nhận được tin nhắn rằng ... em không ra được anh ơi. Tới tận lúc tới quán rồi, cố gắng thêm một lần nữa thì "hôm trước là SN em mà em đi làm, hôm nay ba tổ chức sinh nhật em ở nhà, thế nên ... " Thôi thì lý do nào cũng chính đáng, em tiếp tục bỏ qua lần nữa. Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật Trung (muộn) ngay tại đây nhé !
Em Xoài @Usok Manggo: Đã chốt rồi, nhưng đến ngày thứ 7 lại phải bay về Nha Trang vì bà ngoại mất ... cũng đột xuất. Em đã thay mặt ACE trong vườn chia buồn cùng gia đình em ấy!
Như vậy, tự nhiên vào ngày hôm đó em mất 4 suất, chưa kể em LNK và anh Tea cũng vắng mặt có lý do, có giấy xin phép hihihi, hẹn các anh, các em trong những lần gặp sau của vườn, vâng, nhất định là như thế nhé.
Về phần các thành viên tham dự:
6h15 em quyết định chay ra quán, người em thấy đầu tiên là @vokhachuy, đang đứng rất e thẹn ở gần bãi gửi xe, phát hiện ra nhau liền, 2 anh em cùng lên phòng, cái phòng vốn đã được đặt sẵn ;-)
Lúc 2 anh em lên phòng thì Huy đã có chụp hình và post lên đây rồi, em cũng chả có cái hình nào mà khoe!
Sau đó, bất ngờ nhất là em "cành thông" (là người chủ trì cuộc thi tháng này, nụ, nụ đấy các bác nhé) tới! Em nhỏ nhẹ, mong manh ... y như cái cành thông vậy ;-) Làm em cứ nghĩ là .... cậu này chắc đang học đại học, vậy mà lại đi làm rồi, và lại làm cho một tập đoàn rất lớn là Bosch, đúng là tuổi trẻ tài cao :26:
Sau đó, chỉ có 3 anh em. Không biết làm gì nên cũng lên vài chai bia và tranh thủ ... nói xấu mấy người sắp tới (là Táo đây Táo ơi). Tuy nhiên, nghĩ mãi cũng chả thấy ai có gì xấu để nói, thế nên, cuộc nói xấu nhau ban đầu đã ... thất bại!
Một lúc sau thì Táo đến, mang cho bia trường một luồng sinh khí mới, hôm đó hình như Táo đi muộn 15 phút, nhưng cũng có lý do chính đáng ;-)
À, ngày hôm đó phải rất cảm ơn sự nhiệt tình của @Hưng vì khi về tới quán thì đã là tăng thứ 5 trong ngày và sau đó lại thấy đi trước với tăng thứ 6 :drunk::drunk::drunk:
Như vậy, chúng em đã có được các thành viên sau đây: @anhlp, vokhachuy, anh Hoa huong duong, bạn @Hưng, em vanthanh, em Táo và 1 em gái nữa là đồng nghiệp của em chưa có nick -> Sắp tới sẽ có mặt trong vườn để hỗ trợ chị Táo và chị LNK :25:.
Hôm đó, mấy anh chị em phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị rằng khi anh chị em trong vườn gặp nhau, đồ ăn có vẻ như không còn quan trọng nữa. Nhưng mà phát hiện này còn thú vị hơn là ... đồ uống thì rất quan trọng, đến nổi hôm đó em không nhớ là đã uống bao nhiêu chai ;-) :banghead:
Sơ bộ thì buổi off hôm đó là như thế, có thể nói là thành công rực rỡ vì Táo đã "rửa" xong đồ chơi mới 6D, em vanthanh (người đoạt giải tháng 9) đã vinh dự được ngồi ngay cạnh chị Táo ..., mọi người ngồi với nhau quá vui nên thời gian trôi hơi nhanh, sau đó thì ai cũng về được đến nhà ;-) Xin chúc mừng!!!
Chuyện ngoài lề bây giờ mới kể (A xin phép Táo nhé):
Xin lỗi vì đang viết dở nên không lấy được tấm hình mà Táo đã chụp, nếu táo ghé ngang nhớ post lại tấm hình đó để mọi người thưởng thức lại ... phía sau hậu trường nhé.
Trước giờ cũng hay nghe việc chị em nhà mình hay set up để chụp tĩnh vật (mà Táo và LNK là 2 nhân vật số 1 rồi) nhưng đôi khi chúng ta cũng không thể hình dung được độ vất vả, hôm đó mới nghe Táo kể về việc để có được tấm hình Táo đã hì hụi bê cái cục nóng của máy lạnh lên để lấy tấm ván ra chụp, hì hihihi, không biết là dùng để làm gì chứ nghe tới việc bê cái cục nóng của máy lạnh ra là anh em nhà ta đã ... không nghĩ tới rồi. Đấy, setup nó khổ thế đấy các bác ạ, nhân đây, anh xin bày tỏ sự khâm phục sâu sắc tới 1 người mong manh dễ vỡ như Táo (note: Táo bê cục nóng máy lạnh 1 mình không nhờ bất kỳ sự trợ giúp nào như 50/50, gọi điện cho người thân ... nhé các bác).
Thôi, em quá nhiều lời rồi, hôm nay cũng là cuối tuần, xin gửi đến cả vườn lời CHÚC CUỐI TUẦN HẠNH PHÚC - VUI VẺ - CÓ NHIỀU HÌNH ĐẸP!
Em cũng hy vọng trong lần off tới liên quan đến chủ đề nụ, mọi người sẽ có mặt đông đủ hơn, các bác @Luong Van Toan, @hoangviet mà bay về được nữa thì ... hết ý ạ!
Ủng hộ phong trào nụ bằng mấy cái nụ ... đã nở hết :banghead:
@9089 -
Chừa lại mấy số từ 9083 đến 9088 cho bạn C Mount ;-)
https://c3.staticflickr.com/6/5606/1...61d483af_m.jpgDSC_9565 3 hoa by
Lê Phương Anh, trên Flickr