-
Một trong những bộ sưu tầm của VBT là các cổ vật từ thời Đồ Đá, nhiều nhất là mũi tên. Đa số lấy từ các hang động của thời ăn lông ở lỗ và hãy còn nguyên vẹn. Cách trình bày và ánh sáng làm nổi các cổ vật.
https://live.staticflickr.com/65535/...640edfdb_h.jpgL1010065 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...ceb19518_h.jpgL1010068 by Dat's Photos, on Flickr
Búa rìu của thời Đồ Đồng.
https://live.staticflickr.com/65535/...f5697c3f_h.jpgL1010075 by Dat's Photos, on Flickr
Đèn dầu từ thời Đế Chế La Mã.
https://live.staticflickr.com/65535/...c53f7794_h.jpgL1010085 by Dat's Photos, on Flickr
Vòng kiềng bằng vàng có lẽ được ép bằng khuôn. Hai bên có các lỗ nhỏ mà người ta đoán là để đeo hoặc đính vào áo để mặc, trên vòng là những vòng tròn và các dấu hiệu tượng trưng cho âm lịch và dương lịch. Đây là cổ vật bằng vàng xưa nhất ở Slovenia đến từ vùng Bled, người ta vẫn chưa biết vàng đến từ đâu và tại sao xuất hiện trong thời Đồ Đồng.
https://live.staticflickr.com/65535/...d03f9bb3_h.jpgL1010073 by Dat's Photos, on Flickr
Nhưng sau đây là cổ vật xưa nhất trong VBT, đó là ống tiêu của người Neanderthals từ 60,000 năm trước. Ống tiêu có 4 lỗ, 3 trên, 1 dưới, làm bằng xương gấu và được tìm thấy trong hang Divje ở Slovenia. Vì bị sứt mẻ nên họ sửa lại và chụp ảnh trước sau. Em có thấy nhưng chỉ chụp lại thông tin của ống tiêu, ai dè mua một quyển sách về nhà đọc mới biết nó xưa như vậy. Ảnh ống tiêu em lấy từ trang web của VBT.
https://live.staticflickr.com/65535/...7e3c40c8_o.jpgIMG_4200 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...0b8bb34a_h.jpgL1010069 by Dat's Photos, on Flickr
-
Xưa đi học em có chơi sáo trong trường. Nhưng cây sáo Tây dài. Còn cây tiêu này nhìn ngắn quá không biết thổi ra sao. Xem Youtube em phải ngạc nhiên về âm thanh của cây tiêu từ 60 000 năm về trước. Wow!
https://www.youtube.com/watch?v=EHXV07YCGKY
-
Cám ơn bác JL đã nhớ và bổ túc một phóng sự về cây tiêu này. Em cũng wow! Người tiền sử chắc cũng không ngờ là một nhạc khí do họ làm ra lại được con cháu 60 nghìn năm sau chơi, không biết con cháu sau bao nhiêu đời! 🤔
BBC.com cũng là một trang mạng mà buổi sáng nào em cũng vào xem/đọc. Họ có những bài về văn hóa, sử, khoa học hay.
-
Đối với những hãng bên Mỹ tổ chức du lịch miền Balkan, chương trình của họ chấm dứt tại Ljubljana và các khách du lịch sẽ lấy máy bay về New York sau 12 ngày chu du ở Croatia, Montenegro, Bosnia & Herzegovina, và Slovenia. Nhưng vì em tự tổ chức nên em có lịch trình dài ngày hơn, trong đó có ba đêm tại Trieste, một thành phố cảng nằm ở cực Đông Bắc của nước Ý, không xa biên giới giữa Slovenia và Italy. Em xem bản đồ thì thấy từ Ljubljana lái xe đến Trieste chỉ có hơn 1 giờ, quá gần! Lái xe tiện vô cùng, qua biên giới mà chẳng phải ngừng vì không thấy trạm gác.
Em ở gần trung tâm thành phố, ngày nào cũng cuốc bộ 30 phút. Xuống phố thì dễ vì đổ dốc, nhưng chiều về thì ... mỏi chân vì đã đi bộ nhiều trong phố rồi. Đây là cảnh chung quanh chỗ em nghỉ chân.
https://live.staticflickr.com/65535/...bf276c16_h.jpgNZ7_4844 by Dat's Photos, on Flickr
Chương trình cho hôm sau là đi thăm Lâu Đài Thánh George (Castello di San Giusto) và các thắng cảnh gần đó.
https://live.staticflickr.com/65535/...b4a39101_h.jpgL1010096 by Dat's Photos, on Flickr
Nhóm tượng này là đền kỷ niệm những chiến sĩ đã hiến thân cho Trieste (Monumento ai Caduti di Trieste).
https://live.staticflickr.com/65535/...9f3de8b2_h.jpgL1010102 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...6906b388_h.jpgL1010101 by Dat's Photos, on Flickr
Nơi đây cũng từng là Foro Romano (Roman Forum) của thời xa xưa. Bây giờ chỉ còn những cột nhà hoặc chân cột.
https://live.staticflickr.com/65535/...8d37934f_h.jpgL1010137 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...d368b47a_h.jpgL1010138 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...66d0b549_h.jpgL1010112 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...24df851b_h.jpgL1010114 by Dat's Photos, on Flickr
-
-
San Giusto Cathedral có tên dài bằng tiếng Ý là Basilica cattedrale di San Giusto Martire, hoặc một tên nữa là Trieste Cathedral. Nhà thờ này vinh danh Thánh San Justus. Tượng của Thánh được đặt trên tường của tháp chuông trong hình số L1010119 ở trên (bên trái). Em có một số ảnh chụp trong nhà thờ; mới đầu xem ảnh, em thấy ảnh không rõ và tưởng máy Leica có vấn đề. Sau này tìm hiểu thêm thì hóa ra các tranh trên vòm trần và tường là những tác phẩm mosaic được hoàn thành bởi các nghệ nhân trong thế kỷ thứ 12-13 bằng cách ghép những viên gạch vuông chừng 1 cm2 thành một bức tranh rất quý.
https://live.staticflickr.com/65535/...3189bbba_h.jpgL1010124 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...ba5ec37d_h.jpgL1010126 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...a373c3dd_h.jpgL1010130 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...5361d4f5_h.jpgL1010133 by Dat's Photos, on Flickr
-
Và đây là tường của Castello di San Giusto. Lâu đài được xây trong hai thế kỷ 15 và 16, điều này không làm ai ngạc nhiên khi thấy bức tường dầy ít nhất 1 mét!
https://live.staticflickr.com/65535/...07e69ed6_h.jpgL1010097 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...51c0d486_h.jpgL1010161 by Dat's Photos, on Flickr
Lối vào là một chiếc cầu quay vẫn còn sàn gỗ, bản lề, dây xích kéo lên và cửa sắt.
https://live.staticflickr.com/65535/...79a6d57e_h.jpgL1010140 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...847c55e7_h.jpgL1010142 by Dat's Photos, on Flickr
-
Khi bước qua khỏi cầu quay, du khách sẽ gặp cảnh đầu tiên là tượng hai người sắp sửa đánh chuông. Mới đầu em nghĩ đó là hai tượng đúc, nhưng nhìn kỹ thì thấy hai cánh tay có những khớp bằng máy. Vai của tượng có thể là khớp xương bằng máy, nhưng vai áo che đi.
https://live.staticflickr.com/65535/...7d91c294_h.jpgL1010147 by Dat's Photos, on Flickr
Trong lâu đài có phòng chứa vũ khí (armory) ngày xưa, nhưng để trưng bày gươm đao và súng cổ. Em thích nhất là các "túi" đựng thuốc súng. Thường thì các túi thuốc súng được may bằng vải, nhưng có lẽ chủ nhân giàu có nên các "túi" được làm bằng gố hoặc xương và có trạm trổ.
https://live.staticflickr.com/65535/...749ae671_h.jpgL1010173 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...eb1eb711_h.jpgL1010178 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...b82b18b0_h.jpgL1010180 by Dat's Photos, on Flickr
Lâu đài đã cao mà còn ở trên đồi nên nhìn được toàn cảnh thành phố cảng Trieste.
https://live.staticflickr.com/65535/...185fc707_h.jpgL1010159-Pano by Dat's Photos, on Flickr
Tấm này cho thấy một chiếc du thuyền tư nhân ngoài cảng bên phải. Đó là du thuyền của một trọc phú người Nga, bị phỏng tỏa sau khi Nga tấn công Ukraine.
https://live.staticflickr.com/65535/...3eb57ed1_h.jpgL1010160 by Dat's Photos, on Flickr
-
Em chụp tấm này xong mà muốn sái cổ vì nó được vẽ trên trần của Phòng Venetian (Sala Veneta). Bức tranh sơn dầu này dược vẽ bởi Andrea Celesti (1637-1712) diễn tả cảnh Khải Hoàn của Venice (The Triumph of Venice, Il Trionfo di Venezia), ăn mừng vì mỹ thuật đã được tái sinh dưới thời Toàn Quyền Lionardo Loredan (1501-21) trong Cộng Hòa Venice. Chủ đề The Triumph of Venice được nhiều danh họa người Ý vẽ với nhiều nhân vật khác nhau của huyền thoại Hy Lạp.
https://live.staticflickr.com/65535/...a99589de_h.jpgL1010189 by Dat's Photos, on Flickr
Lâu đài còn có cả một nhà nguyện đơn sơ.
https://live.staticflickr.com/65535/...fedbf85d_h.jpgL1010194 by Dat's Photos, on Flickr
Và một viện bảo tàng dưới hầm, dĩ nhiên chứa toàn các cổ vật của thời Đế Chế La Mã huy hoàng, trong đó có các tượng, mộ bia của các nhân vật có uy quyền thời ấy.
https://live.staticflickr.com/65535/...4da7eb25_h.jpgL1010198 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...d9713619_h.jpgL1010200 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...6e5b0ff0_h.jpgL1010207 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...515752cc_h.jpgL1010208 by Dat's Photos, on Flickr
-
Hôm nay em cùng các bác đi dạo phố Trieste. Thành phố này không lớn, không nhỏ, đủ để lang thang trong một ngày. Cảnh sau đây mang tên Arco di Riccardo, cổng thành này được xây vào năm 33-32 BC và nó là di tích duy nhất còn tồn tại của một bức thành.
https://live.staticflickr.com/65535/...8d8edf3e_h.jpgL1010215 by Dat's Photos, on Flickr
Basilica di San Sylvestro, nhà thờ cổ nhất Trieste được xây vào thế kỷ thứ 13 nhưng đã hết hoạt động.
https://live.staticflickr.com/65535/...2814c729_h.jpgL1010220 by Dat's Photos, on Flickr
Teatro Romano di Trieste, một sân khấu được xây vào năm 33-32 BC, có tường bao chung quanh nhưng đã mất gần hết.
https://live.staticflickr.com/65535/...5db83cf6_h.jpgL1010225 by Dat's Photos, on Flickr