Được gửi bởi
windypham
haha hàng họ của em tuy "nặng" nhưng cũng không đến nỗi phải vác ! Kỳ thực là chuyến này đi đúng là vét thật, vì không được thoải mái, đi tới đâu cũng phải rọ mõm lại bằng facemask, sợ gặp Lông Nữ Cô Vy và đại hiệp Dương Tính, lại gặp ảnh hưởng của bão "Silaku" , nên em cũng "sí lắc léo". Cái tour bốn đảo/ 1 ngày bị tèo luôn vì biên phòng nó không cho đi cả tàu lẫn cáp treo, em đành đi nhưng nơi khác ở đảo lớn Phú Quốc mà đã đi qua như Ngọc Trai, Chùa Hộ Quốc, Bãi Sao.
Những shot vu vơ bằng 20G ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay