Được gửi bởi
net86
- Bên trái (khg thấy trong hình) là đoạn cuối Ngô gia tự (khg phải NCThanh) chỗ này có trường Chu văn An. Đoạn đường này rộng với 4 hàng cây dầu cao vút, yên tĩnh, khá đẹp. Cạnh gốc cây lác đác vài xe đẩy bán dừa, nước uống trực tiếp ngon có tiếng... khác với đoạn đầu N.G.Tự (giáp ngã 7) là khu mua bán nội thất xô bồ...
- Bên phải (trong ảnh) là đoạn cuối Hùng Vương (Bác chủ chụp khéo khg thấy bóng xe chạy), nếu rẽ trái đi dọc HV 100m (góc N.T.Phương) là hủ tiếu sườn Mỹ Tiên đặc sản + bánh bao Ông cả Cần có trước 75.
- Bên phải (trong ảnh) xa kia là công viên Văn Lang, giờ khá yên tĩnh,an ninh. Xa hơn là đại lộ An Dương Vương và UBND Q5. Khu này cũng gồm những bóng cây dầu cao vút, rợp mát, tương tự Tao Đàn...
- Nhà thờ hướng Tây, chụp chiều thuận sáng...
- Ảnh Bác chủ rất đẹp, chọn thời điểm và bố cục khá hoàn thiện, đúng chất kiến trúc.