Các bác chụp đẹp quá, xem ảnh thích ơi là thích. Em rất thích cảm giác sáng ngày cuối tuần vừa uống trà vừa xem ảnh hoa lá, thấy cuộc đời này sao dễ chịu quá:gathering:
Printable View
Các bác chụp đẹp quá, xem ảnh thích ơi là thích. Em rất thích cảm giác sáng ngày cuối tuần vừa uống trà vừa xem ảnh hoa lá, thấy cuộc đời này sao dễ chịu quá:gathering:
Haha đang chưa biết chọn ảnh nào để thi vì xem ảnh các bác xong "nhát tay" quá. Công nhận đợt này do em mát tay hay sao mà chủ đề lần này thấy ai cũng hào hứng chuẩn bị, demo rất đẹp.
Ôi trời, phục sát đất tài sáng tạo. Ánh sáng đẹp mà em. Hồi hộp chờ thành phẩm quá!
Bác chủ nhà là đối thủ nặng ký roài. Ảnh này màu lên thật đẹp, chủ thể nổi khối hay quá ạ.
Tuyệt quá bác ơi!
Ko thể thiếu ảnh em nha Zo, nhanh tay chuẩn bị nha : )
Hết ảnh demo rùi, em lôi cái ảnh từ năm thìn bão lụt ra post. Ảnh này em chụp năm 2011, lúc đó mới mua máy vài tháng. Thực sự em hoàn toàn ko biết lowkey, ánh sáng đẹp là sao, chụp được ăn may tấm này. Sau đó mấy bác kỳ cựu tấm tắc khen ánh sáng, em nghe như vịt nghe sấm. Nghe mà ko hiểu ánh sáng đẹp ở chỗ nào và như thế nào, sao mấy tấm kia cũng chụp lúc trời sáng mà ko ai khen : -))).
Úi giời ơi, em chết ngất với cái bokeh này!
Một like thật to cho ý tưởng của chú Dơi!
Ảnh ni mà còn đem demo thì đủ biết ảnh dự thi của cô Táo sẽ như thế nào nữa. Thôi, em xin phép không dự thi đợt này ạ!
Em chào sáng cuối tuần!
Post cái ảnh cũ ủng hộ chú Dơi và cổ vũ cho các bác đang sửa soạn lều chõng ...
Em không có LK, em theo chủ đề tháng 13 ;-)
$6569
https://c2.staticflickr.com/8/7686/2...7663424c_b.jpgDSC_7757 by NCB Bank, trên Flickr
@bạn Táo: chà người ta nói đúng quá mà, con gái bằng tuổi thì luôn "già háp" hơn con trai, 8x đời đầu mà sáng ra ngồi uống trà xem ảnh ọt rồi. Ah mà cái thói quen pha bình trà ngôi bình ảnh này hơi giống bác Caravan :D, hồi xưa hay pha xong hú hí mình phi sang bình ảnh Redlantern
Thật sự là em cứ ngắm ảnh của bác miết từ lúc up lên đến giờ. Quá đẹp bác ơi, sao bác ko để dành đi thi. Nếu có ảnh này trong ds tham dự, em nghĩ khả năng đoạt giải là cao í hihi. Em rất thích tone màu hồng này trên nền đen, màu sắc, ánh sáng đều chuẩn, chủ thể thì đẹp thôi rồi. Các bông hoa nở rộ, từng cánh hoa, nhị hoa như đang nhảy múa vô cùng duyên dáng. Với lại, em thích chi tiết cánh hoa lồng lên trên đường viền khung, cứ như hoa sắp nhảy ra ngoài màn hình luôn.
Ủa bạn Lu biết mình lâu rùi hả : D.
Bạn Táo nghe bạn Lu tưởng tượng mình bị già lật đật up cái ảnh lên chứng minh hổng có già lắm đâu. Bạn Táo uống trà nhưng là Peach Black Tea của Phúc Long và xem ảnh nhìn mưa rơi vầy nè. Đó vậy đó chứ đâu có móm mém ngồi nhổ tóc sâu nhấp một ngụm trà trong cái bình sứ đặt trong vỏ dừa khô đâu. Huhu:bawling:
https://c3.staticflickr.com/9/8877/2...c888fdb5_z.jpg
Bằng chứng không có già by RedLantern Photography, on Flickr
Em cám ơn anh Ake nhiều ạ.
Cám ơn anh NBR. Anh nhớ sang đây dự thi góp vui với em nha.
Ánh sáng đẹp mà tiếc là cánh hoa không được tự nhiên lắm ạ! Chắc em bỏ luôn cái ý tưởng này. hehe
Em cũng giống chị. Tấm em chụp bên dưới bị flare nặng vì ngược sáng, vậy mà có lượt view và fave khá nhiều trên flickr, đến giờ em vẫn chả biết nó đẹp chỗ nào. (ít ra giờ chị nhìn lại còn biết tấm LK của mình đẹp) hehe
#6572
Trả lại thoáng mây bay
https://c1.staticflickr.com/2/1543/2...1c80c995_c.jpg
DSC_0769 by Bui Dac Khanh, on Flickr