@Jazz: Tiếc là cái em đang xài non-coated nên không chụp color được. Vài tháng nữa về lại Vn em cầm lại cái coated để hầu bác cái khoản color hehe. Hưởng ứng bác 1 tấm núi
http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/12.jpg
Printable View
@Jazz: Tiếc là cái em đang xài non-coated nên không chụp color được. Vài tháng nữa về lại Vn em cầm lại cái coated để hầu bác cái khoản color hehe. Hưởng ứng bác 1 tấm núi
http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/12.jpg
tông màu lạ quá thầy nhỉ, mà độ nét cũng tốt nữa!
Rolleiflex, Kodak Portra 160NC. Rửa một lần ở 80 Nguyễn Huệ rồi không bao giờ dám rửa lần 2 nữa. Ra lấy phim thấy phim mình được gấp ngay ngắn thành 8 đoạn, nhưng nét gấp nằm giữa mặt frame :(, cũng chẳng có bao plastic gì luôn.
Ngày rằm.
http://www.vnphoto.net/data/p9/2_vietnam1_4609.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p10/2_vietnam3_5572.jpg
Chia bùn cùng bác. Ở SG em kinh nghiệm là chỉ tráng ở chỗ lab Sài Gòn. Công nhận là ở đó chém thì đứt cổ thật, nhân viên thì mặt lúc nào cũng ngước lên trời nên không được lòng khách. Được cái là chưa bao giờ em bị gãy film hay trầy film cả.
Em còn tí hàng cơm nguội, dạo này đói kém quá.
Cái này em tập push 2 stop, nhưng chẳng biết nhân hệ số thế nào, cứ tương bừa công thức của Kodak, nói chung kết quả hơi thảm :( Các bác có kinh nghiệm push hàng viết cho vài dòng được ko ạ?
Đi uống
http://farm4.static.flickr.com/3138/...ed4b717d_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3071/...52af21a6_o.jpg
.