Mặc dù đã nghe phát động cái vụ bình chọn này rầm rộ, nhưng em vẫn không bầu chọn! Vì lỡ có bầu chọn xong, Ha Long Bay trở thành kỳ quan của thế giới... cái giá tour du lịch hông biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Nên thôi ko bầu chọn cho chắc ăn.
Printable View
Mặc dù đã nghe phát động cái vụ bình chọn này rầm rộ, nhưng em vẫn không bầu chọn! Vì lỡ có bầu chọn xong, Ha Long Bay trở thành kỳ quan của thế giới... cái giá tour du lịch hông biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần? Nên thôi ko bầu chọn cho chắc ăn.
:)) Một trò nhảm..chẳng có ý nghĩa gì cả...Bác apham đóng topic này lại đi.
Vote cho Hạ Long, vote for my hometown!!!
Lần đầu tôi đến VHL năm 2001 khi tổ chức workshop cho Cty tại đây và nhiều lần sau đó. Tôi đặt chân đến VHL vào chiều tối, sau chuyến bay dài từ Tp HCM đi HN, sau đó đi xe Cty đến thẳng khách sạn nằm ngay trên bãi biển, lúc đó có lẽ là hơn 8:00 tối nên không thấy được gì. Cảm xúc đầu tiên lúc sáng sớm hôm sau, đứng trên bãi biển nhìn ra vịnh thật khó diễn tả dù đã tự trang bị cho mình rằng đây là cuộc gặp mặt đầu tiên với một trong những kỳ quan thế giới đây. Trong màn sương thật mỏng, ẩn hiện hàng trăm mỏm núi nhỏ nhô lên trên bề mặt đại dương yên tĩnh; trong cái không gian yên lặng, mờ ảo, nơi biển và núi chen lẫn nhau với nhiều hình thù kỳ lạ thỏa sức tưởng tượng cho người giàu cảm xúc, nó cho tôi cảm giác như đang hiện diện trong chuyện liêu trai chí dị; hình thành trong tôi câu hỏi về mặt địa lý, vì lý do nào mà vô số những ngọn núi lại có thể mọc lên từ đại dương bao la này, vì sao và vì sao ...?
Những lần đến VHL sau này, tôi còn có dịp đi tàu chơi trong vịnh, tàu buông neo, lại còn được bơi lặn giữa vịnh trong làn nước trong xanh, thấy tận đáy, với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ bao quanh, thật là một cảm giác hòa mình vào thiên nhiên trọn vẹn và được lưu nghĩ một ngày đêm trên đảo Cát Bà. Có đi tàu trong vịnh, ngắm nhìn những mỏm núi lớn nhỏ, cái này chen lẫn cái kia, thoắt ẩn, thoắt hiện bạn mới thấy được sự kỳ bí tại vùng biển này; cái cảm giác như mọi thứ xung quanh như không có thật, huyền ảo đến lạ lùng. Tiếc là thời gian này tôi còn dùng máy film nên không có nhiều hình ảnh ghi nhận, thật đáng tiếc!
Đến Mỹ, vì là người thích đi đây đó, khám phá điều mới lạ, tôi đã đi khá nhiều nơi, trong đó, đặc biệt đã đến Grand Canyon nhiều lần từ North đến South. Grand Canyon quả là đại vực nổi tiếng thế giới, luôn nằm trong top 10 của KQTNTG, song với tôi, Vịnh Hạ Long của chúng ta hơn GC 1/2 điểm. Có thiên vị không với những người đã từng đến Vịnh Hạ Long và Grand Canyon? Tôi không biết nhưng cảm nhận với tôi là thế!
Grand Canyon - Đại vực hùng vĩ
http://www.vnphoto.net/forums/showth...158&highlight=
Phần II:
Với ưu thế trời cho, khung cảnh toàn khu vực, VHL đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Về mặt địa lý, đảo Cát Bà nằm tách xa hẳn đất liền, thật là một thuận lợi để biến toàn khu vực này thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế với đầy đủ các loại hình giải trí, ăn chơi đa dạng để dễ dàng móc hầu bao của dân du lịch thế giới mà không ảnh hưởng (về mặt văn hóa) đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày trong đất liền.
Hãy nhìn các nước láng giềng có ngành du lịch phát triển rất mạnh: Thái lan, Singapore, Mã lai, phong cảnh đất nước họ có gì, nhất là Singapore, ngoài cái Sentosa park? Vậy mà hiệu quả "móc túi" dân du lịch của họ thật tài tình. Mấu chốt ở chỗ họ mở cửa rước khách vào bằng giá rẽ mạt; tôi nhớ không lầm có lúc đi Thái Lan 4 ngày mà chỉ có khoảng 200$ gì đó (lâu quá không nhớ rõ), chỉ nhớ vào khoảng bằng giá khứ hồi SG-HN! Sau khi khách đã đặt chân vào, họ mới "móc túi" sạch một cách khôn ngoan bằng nhiều loại hình giải trí đa dạng.
Chuyện có thật 100%, số là nơi Cty tôi làm trước đây, hàng năm, nhiệm vụ của tôi là tổ chức 2 lần cuộc họp cho các thành viên cấp quản lý trên toàn quốc. Sau khi cân đối ngân sách, chúng tôi chọn họp ở ... Thái Lan để được "ngon, bổ, rẽ". Thật là trớ trêu khi đi nước ngoài họp giá rẽ hơn tại xứ mình. Ngành du lịch VN thua ngay tại trên sân nhà! Không biết giờ có cải thiện gì không, chứ làm du lịch thề này thì bao giờ mới đẩy ngành công nghiệp sạch không khói lên được?!
Với các bạn từ VN sang Mỹ và từng đi Las Vegas (LV), là một trong những chốn giải trí nổi tiếng, là nơi hút tiền của dân Mỹ và dân du lịch thế giới. Vậy LV có phải tọa lạc tại khung cảnh cao nguyên thơ mộng hay bãi biển hấp dẫn nào không? xin thưa hoàn toàn không! LV nằm tọa lạc ngay tại một sa mạc hoang vu, nơi mà chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn; giữa trưa mùa Hè có thể lên đến 42-43 độ C và mùa đông có năm có tuyết. Vậy mà nước Mỹ đã biến sa mạc hoang vu thành thành phố ăn chơi hoa lệ; là nơi in ra tiền cho nước Mỹ, chứ nếu không thì nơi đây mãi mãi chỉ là nơi dành cho đất cát và xuơng rồng. Quản lý và chiến lược phát triển đất nước là thế.
Las Vegas - Những điều không tưởng
http://www.vnphoto.net/forums/showth...051&highlight=
Bài viết rất hay,cám ơn anh Gen NT
Đã có kết quả rồi
http://images1.tuoitre.vn/Tianyon/Ca...301/531301.jpg
Bác này chả có tinh thần dân tộc gì cả, nếu bác không ủng hộ thì thôi chứ ai đi bài bác chuyện này :-(
Rất vui với kết quả hôm nay là Vịnh Hạ Long của chúng ta đã nằm trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới; cái chính là sau sự kiện này thì Chính phủ, Bộ Thể Thao Văn Hoá, Tổng Cục Du lịch, các đơn vị lữ hành và dịch vụ có tận dụng được cơ hội để cùng nhau liên kết và quảng bá đến khách du lịch thế giới hay không thôi.
Em cũng làm trong nghành Du lịch cho nên em hơi nghi ngại là sau sự kiện to lớn, có ý nghĩa và sức hút đối với khách du lịch như vậy thì thông thường hoặc là chìm vào quên lãng hoặc là việc tổ chức quảng bá kém hay rất chậm trễ và rề rà đúng theo kiểu "Du lịch chầm chậm của Việt Nam"...
Phần III
Trước khi vào phần chính, tôi vui mừng vì Vịnh Hạ Long, danh lam thắng cảnh của nước nhà đã thắng cuộc trong "trò chơi" này. Cái tôi muốn nhấn mạnh hơn là chúng ta không lừa bịp ai, và cũng chẳng bị ai lừa bịp gì cả, vì VHL xứng đáng với danh hiệu này "hãy trả lại cho Caesar cái gì thuộc về Caesar". Nếu không tin thì hãy một lần đến với VHL, nếu vẫn chưa đủ, thì hãy đến một KQTNTG khác để so sánh.
Quay lại chuyện làm thế nào để phát triển ngành du lịch nước nhà? Muốn làm điều này ư, đơn giản là hãy thay đổi mối "quan hệ làm ăn" hay cách đối xử giữa chính phủ và người dân theo mối quan hệ "Cha mẹ và con cái". Xem chừng cái mối quan hệ làm ăn giữa 2 bên nói trên, hiện nay, theo kiểu "Con phe với con phe" tức bên nào cũng lăm le dành chiếm miếng lớn, miếng ngon mà xơi, mà kết cục phần thắng luôn nghiêng về phe chính phủ bởi vì chiến thắng luôn thuộc về kẻ nắm quyền lực. Cái khổ là trong cuộc chiến tranh giành miếng ngon giữa 2 con phe, lúc nào cũng xãy ra những thủ đoạn hoặc tệ hơn là xô sát đẩm máu, để rồi cuối cùng kẻ chiến thắng trong bộ dạng u đầu sứt trán, chống nạn, lạng quạnh bước lên bục mà nhận giải. Trong khi theo mối quan hệ "Cha mẹ và con cái" thì cha mẹ có cho con bao nhiêu cũng đâu bao giờ tính chuyện lời lỗ hay hối tiếc phải không. Đôi khi để giải quyết chuyện quốc gia đại sự, chỉ cần thay đổi một vài quan niệm hay nhận thức rất đơn giản. Ví dụ trong khoảng thời gian rất dài, nước nhà chìm đắm trong cảnh đói nghèo bởi quan niệm quản lý cho rằng "Nước mạnh, dân giàu" nay đất nước có khá hơn bởi quan niệm trên được sửa lại là "Dân giàu, nước mạnh". Thế làm thế nào cho dân giàu? Bằng cách hãy tạo điều kiện làm ăn, đầu tư tuơng lai, bù lỗ kinh doanh cho con cái.
Hãy xem cách làm của người bạn láng giềng Thái Lan, như nói phần trên, họ mở cửa mời khách vào bằng giá rẻ mạc sau đó mới tính chuyện "móc ví" bằng cách chính phủ trợ giá vé máy bay cho các hãng máy bay hoặc Cty kinh doanh du lịch đưa khách nước ngoài vào TL. Với cách làm này thì rõ ràng chưa biết chuyện kinh doanh lời lỗ thế nào, chính phủ hay cha mẹ trước tiên phải móc hầu bao mà trợ giá dài dài cho các Cty kinh doanh du lịch, các hãng máy bay hay con cái của mình. Khi con cái mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, thành tài là lúc nghĩ đến việc phụng dưỡng, báo hiếu đền đáp công ơn cha mẹ. Tôi diễn nôm cho đơn giản chuyện quốc gia đại sự, vì nó cũng giống như sự đời vẫn thế!
Qua thắng lợi này, dân du lịch thế giới khi muốn tìm nơi để đi chỉ cần google là có ngay tên Vịnh Hạ Long là một trong 7 KQTNTG thế là xách ba lô lên đường. VN hãy thay đổi nhận thức, chuẩn bị kế hoạch, tạo điều kiện tốt nhất đón du khách vào thăm VHL nhé! Chúc thành công
Cám ơn các bạn đã xem và góp ý, nếu có sơ sót trong lập luận mong được thứ lỗi.