Quán nước vỉa hè, tuy vậy lại có bó hoa to, rất đẹp.
Hà Nội mùa đông 01.2011
Printable View
Quán nước vỉa hè, tuy vậy lại có bó hoa to, rất đẹp.
Hà Nội mùa đông 01.2011
Hoa đêm giao thừa, 2011.
Chỗ này chắc quen thuộc với nhiều bác nhà ta.
http://img38.imageshack.us/img38/5399/000001l.jpg
Hai tấm này của em hơi bị thiếu sáng bác ạ, chẳng biết làm thế nào vì đã mở hết khẩu 3.5, tốc đã giảm xuống 1/8s, thấp hơn nữa em sợ rung. Khi chụp em đã biết sẽ thiếu.
Đo sáng thì bằng mắt thôi ạ, ngoài giời thì từ xưa em cứ nguyên tắc 125/11/100ASA rồi gia giảm tùy hoàn cảnh. Trong nhà thì bác chịu khó đo vài lần với đèn neon, đèn dây tóc khoảng cách từ đèn đến vật chụp rồi ghi nhớ, vài lần sẽ quen, bác sẽ ước lượng được ngay.
a Thắng dạo này công nhận là chụp tinh tế lắm.
em thắc mắc là sao lại không recommend? Provia thì tội tình gì mà ko recommend ạ? Velvia chụp khó hơn nhiều chứ...
mình nói velvia chứ kô phải provia, cái mình mua là velvia 100f, cái này bác Ken Rockwell review và cũng kô thích rùi... mình thì thấy nó bị tím thâm nhiều quá nên kô thích thui
http://www.kenrockwell.com/tech/velvia100f.htm
Nhìn chất ảnh của các bác ở bển mà thèm quá, ở VN mình có flm xịn đi nữa thì các khâu khác cũng ko được tốt !!!!! Chơi Film màu mà cứ bị cảm giác màu bị ám, sai màu thì cũng rất ức chế , hic.
@ Khot : thanks !
Vé số chiều.
Hà Nội mùa đông 01.2011
Nhà em còn hơn 20 chục cuộn này (35mm) mới chết, nói chung em thấy film slide scan khó đúng màu lắm
Fuji 400
http://farm6.static.flickr.com/5289/...0fa39199_b.jpg