uh ,cảm ơn bạn
điều này cũng hay đấy
Printable View
Anh không biết em chỉnh Picture Style ra sao nhưng màu mắc sao tấm nào cũng lợt lạt. 2 ảnh của em anh thử chỉnh hậu kỳ bằng lightroom nè:
http://img607.imageshack.us/img607/4...46ed0213fb.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img220.imageshack.us/img220/2...dcec3cec4b.jpg
Uploaded with ImageShack.us
chìm quá... mình gắn 1 hình vậy kéo anh em theo, dạo này quởn nên đi hơi nhiều
http://farm6.static.flickr.com/5275/...8a07ec09_z.jpg
các bác nhận xét dùm e nhé
1.
http://farm6.static.flickr.com/5023/...5a5a7e73_b.jpg
2.
http://farm4.static.flickr.com/3224/...8dbf23bd_b.jpg
@happy: bác nghĩ gì khi chụp hình 1 vậy? Có đập vào mắt bác cái gì không?
Phải chăng bác muốn giới thiệu với mọi người người nghệ sĩ? Nếu vậy bác phải cố gắng thể hiện nổi bật người ta lên chứ? Tận dụng khẩu 2.8 của 24-70 focus vào người đi bác.
Bác Gà Mờ lên D700 lúc nào vậy? Mới hôm trước còn đang máu D7000 mà giờ đã nhảy sang D700, làm em tưởng bác post nhầm tôpic :gathering:
Hình như bác happyeveryday khi chụp ko bao giờ nghĩ xem mình muốn chụp gì mà lúc nào cũng cứ chụp bừa rồi xem người khác nhận xét đẹp xấu ra sao. Chính bác cũng phải nghĩ khi mình chụp để xem thế nào đẹp hơn chứ. Cảm giác bác ko tự tin để tự quyết định xấu đẹp, hình như bác hơi phụ thuộc vào ý kiến người khác.
Giống kiểu đi học ý, em ngày xưa cũng có lúc gặp bài toán chẳng biết giải, rồi thầy giải cho nhưng cũng chỉ biết bắt chước theo, ko suy nghĩ vì sao nó phải thế này, thế kia. Mãi mà vẫn cứ kém, gặp bài chỉ hơi khác tý là chịu. Chỉ đến khi suy nghĩ, hiểu bản chất bài toán thì mình sẽ có thể giải được các bài dù nó đã được biến hóa thành các kiểu khác nhau.
Em nói ảnh đẹp ở đây chẳng phải em nói tác phẩm nghệ thuật cao siêu gì đâu, chỉ là mình biết mình định chụp cái gì thì thể hiện được nó. Cụ thể như bác Gà mờ nói đó, bức ảnh cô đánh đàn kia kìa, bác lấy rất rộng nhưng chẳng có thông tin gì ở cái hậu cảnh cả (VD dòng người đi lại, con đường dài, quảng trường rộng lớn...), chi bằng chụp đặc tả cô ấy còn hơn.
Khi chụp có thể mình ko nghĩ được hết, em cũng vậy, em cũng chụp đầy những bức mà về mình chỉ xem làm kỷ niệm vì mình biết tấm đó chưa đẹp, vậy thì sao lại post để người khác nhận xét? Mình chờ nhận xét gì khi bản thân mình cũng biết mình có thể làm hơn như vậy ở lần sau.
Vì vậy bác nên suy nghĩ một chút khi bấm máy, về xem lại ảnh cũng suy nghĩ về bức ảnh chứ đừng bấm bừa, rồi post bừa, xong mong người ta nhận xét, rồi lần sau lại quên. Có thể em nói sai nhưng đấy là cảm giác của em về cách post ảnh của bác :drunk:
Đôi chim tình tứ :hug:
http://farm6.static.flickr.com/5268/...c127801f_b.jpg
Cũng địa điểm đấy, nhưng mà em chọn thời gian và góc nhìn khác. Liệu bác có nhận ra đièu gì kô.
http://farm6.static.flickr.com/5310/...2f5db2de_b.jpg
1 tấm ảnh nên có điểm nhấn của nó, nhất là thể loại street life. Thể loại này kô dễ chụp. Em có lời khuyên thế này, bác tin em thì bác làm thử.
Tạm thời cất cái 24-70 đi, vì em thấy ống này dễ sinh tính lười, công thêm làm hỏng người chụp (newbee). Nếu bác có ống 50mm, bác có thể tạm thời dùng ống này trong 1 tháng liên tục. Think and shoot, cố gắng ước định khung hình trước khi chụp, chụp với số shot thật hạn chế, cố gắng chỉn chu từng tấm 1.
Một điều nữa, bác kô nên up ảnh từng ngày một, mà nên collect ảnh lại thành từng tuần, chọn ra 3-5 tấm ưng ý nhất, up lên đây, nhớ kèm comment tại sao bác chụp như thế, tại sao bác cho rằng nó đẹp.
Vài lời.
P/s: tấm trên em chụp bằng 50mm 1.4