@hoafat : xin lỗi bạn vì mình chưa thể trả lời ngay là có thể giúp bạn đựoc hay không .Mình sẽ cố gắng , nếu được thì mình sẽ liên lạc với bạn .
Printable View
@m0133: mình cảm ơn trước,dù bạn giúp được mình hay không. :D. Ah,nếu bạn không giúp được mình mà cảm thấy hơi áy náy thì có thể "đền" mình 85 1.4 cũng được. Sorry,just for fun.
Các bác cho em hỏi .
Em đọc sách hướng dẫn của K10D , nếu chụp ảnh 10MB , chọn 3 sao (***), thì file ảnh có kích thước là khoảng 5MB .
Thực tế : Em dùng K10D ,chụp ảnh 10MB , Chọn 3 sao(***) . nhưng file ảnh em thấy có khoảng 1,8MB thôi .
Em đang không biết tại sao . Bác nào biết thì giải thích cho em biết với .
To all: đây là topic chân dung mới của anh em Pentax
http://vnphoto.net/forums/showthread...442#post777442
Hôm nay lại mò dc 1 thông tin rất thú vị về khả năng WR của Pentax:
http://www.flickr.com/photos/arena5/...7606119049987/
Link Pentaxforum: http://www.pentaxforums.com/forums/p...10d-space.html
Tóm tắt project của 1 trường đại học nước ngoài: Xác định bức xạ của trái đất bằng cách chụp ảnh địa tĩnh.
Hàng gồm: Pentax K10D + Kit DA 18-55 II được gắn GPS và đưa vào bóng bay bay cao lên cao độ... 100,000 ft ~ 30km so với mặt đất. Ở cao độ 10km thì nhiệt độ đã là -70 độ C! Vậy ở 30km nhiệt độ là bao nhiêu các bạn cứ Google thoải mái và K10D đã chụp dc những tấm ảnh rất rất ấn tượng!
Cứ lên cao 1km thì nhiệt độ giảm đi là 7 độ C, tại ảnh chụp dưới là ở cao độ 58000 ft ~ 20km là nhiệt độ ~ -140 độ C!
http://img80.imageshack.us/img80/988...70133cf1b7.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/2...260b97cc10.jpg
Quy cho lại là anh em nào dư em K10D/K20D làm 1 cái project như trên nhỉ :evil:
Updated...
http://img210.imageshack.us/img210/9964/spaceadyf1.jpg
Pentax K-X nhiều mầu sắc
http://www.vnphoto.net/data/p9/8319_...esize_9274.jpg
híhí, kiểu nài chắc em đi mua bóng bay wa, nhưng ko biết lấy máy lại bằng cách nèo.hehe.
Bác m0133 mà đưa em 85 1.4 lên đây chả khác chi lấy dao cứa giáo chủ gòi, lại lăn tăn,
Các bác ơi, em chóng hết cả mặt ! Tuần vừa rồi là tuần gì mà nhiều thiết bị khủng quá...