TGĐ TCty "Bơm...& ...Vá"... :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/haivu_8543.jpg
30D+CZ pancolar 80/1.8 & resize only .
Printable View
TGĐ TCty "Bơm...& ...Vá"... :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/haivu_8543.jpg
30D+CZ pancolar 80/1.8 & resize only .
Em xin bổ sung thêm một ít thông tin về ông Giám đốc này.
Ông này chuyên vá xe tăng và bơm lốp máy bay. Bác nào thành, vách dạ dày không chắc chắn --> chân thành khuyên là không nên ngồi cạnh ông Giám đốc này. Cẩn thận không thủng dạ dày.
Ông Giám đốc này còn có biệt tài: "nho rơi vào mồm, nhè luôn cả nho ra ngoài". Muốn biết tại sao ông Giám đốc có biệt tài này, xin mời đến Chim Xanh và gặp ông ấy.
Thân ái.
Ối giời ơi, vừa nghe chuyện NHO rồi, thật là thú vị quá cơ.
Lâu nay ngồi một chỗ, súng ống lại chẳng bằng ai. Lại thêm hôm nọ mới gặp bác Cuongga, tay bắt mặt mừng xong bác ấy mới hỏi thông cảm rằng dạo này em còn ăn chân gà nữa không:(.
Xấu hổ quá, mắc-cờ-rồ thì thua rồi, landscape bạn bè bĩu môi, đời thường nhạt muối, mẫu không thèm đánh sang hướng em phần mười con mắt, biết làm gì đây. Có lẽ xin làm chân chụp thẻ cơ quan, ăn bao cấp của Nhà nước vậy. Sáng nay vừa hay có mấy con chuột thí nghiệm lò dò hiện hình. May thế, có cơ hội học nghề rồi! :alucard:
Beer đơi ....
http://i99.photobucket.com/albums/l2...h-hoami070.jpg
"Vừa mới về ..."
http://i99.photobucket.com/albums/l2...Fridaycafe.jpg
Trẻ em đường phố
http://i99.photobucket.com/albums/l2...eagues/Loi.jpg
Cầu thủ nhà nghề Phi châu sang VN kiếm việc hay mô tả kỹ thuật chi tiết lão Hắt sáng:" Tấm hắt sáng được làm từ vô vàn các sợi cáp quang được tạo mặt cắt có pháp tuyến hợp với tia sáng tới một góc ..."
http://i99.photobucket.com/albums/l2...HoangQuang.jpg
"Động tới lũ M42 của em là em đánh đấy ..."
http://i99.photobucket.com/albums/l2...-Bodegabeo.jpg
Em chỉ resize để còn mong bị đâm chém :D
Ghi chú: Các nạn nhân tới letuan_2002@yahoo.com nhận đồ thất lạc :gathering
Bác capthoivu ơi vụ cho nho vào mồm rồi lại nhè ra là thế nào đấy ạ.Hôm nay em cũng có mặt ở Chim xanh mà có biết gì đâu.Mà nhè là nhè hạt nho hay nguyên trái thế.
Bác TGĐ lên hình đẹp 'chai' quá, đẹp hơn ở ngoài :lol:
@uman: bác cứ tự nhận là chụp kém các thể loại chứ em thấy bác chụp nude đã lắm mà, mong xem thêm ảnh nude của bác :)
Ôi trời các bác có để em lấy vợ không ? em rà quá rùi mặt nhầu nhĩ quá , chính em cũng chán cái mặt em lắm :moon:
Lão này chỉ nhè ra cái hạt không ăn được thôi ...Không nhè ra nó mắc vào họng không nuốt được, không nhè được thì khốn ...hi...hi...
Quote:
Được gửi bởi TigerHN
Bác Giám đốc này hay cực nhé. Để em từ từ kể cho bác nghe.
Bác Giám đốc này đi qua một vườn nho. Các quả nho chín mọng, đẹp nhất trong vườn nho đó, lao xao, rung rinh khi thấy "con cáo" cực đẹp trai và râu dài đi qua.
Nho gọi: Cáo ơi, ăn nho không?
Cáo: Nho ơi, nho rụng mồm anh, anh để anh ngắm (hoặc ngửi) chứ anh không ăn. -> ăn cắp bản quyền câu "thị ơi, thị rụng bị bà..."
Nho buồn lắm.... rũ xuống.
Một quả nho cực đẹp (cao 1m67, body chuẩn, mặt xinh, da trắng bóc....)tự nhủ: chắc ông cáo này nói phét thôi, khiêm tốn thôi.... rụng cái xem ông xử lý mình thế nào.
Bộp .. quả nho chín mọng rụng vào mồm cáo.
Phù.... cáo nhè cả quả nho ra... và bảo "NHO XANH thế".
Quả nho chín mọng nằm dưới đất khóc rưng rức.
Cáo: bị lừa rồi nho ơi, râu dài đâu có nghĩa là cái gì cũng dài.....
Báo cáo hết chuyện ạ. Bác nào muốn tìm hiểu xem nho là gì-> lại xin mời đến Chim Xanh hỏi chuyện mấy bác là biết liền ạ.
Ném đá xong ông Giám đốc này, em bọc đầu bằng mấy cái chăn bông rồi chuồn đây ạ.
Thân ái.
Chà, chiện ngụ ngôn hay wá! Nhà cháu hỏi khí không phải. Thế nho bị cụ Cáo lè ra nằm dưới đất sau đó có ai nhặt không ạ? Hay là cụ Cáo lại nhặt về bỏ tủ lạnh thỉnh thoảng lôi ra ngắm ngửi dần ạ ?!