Anh Tiến có thể cho biết quí danh của các bạn trong ảnh, để có dịp gặp chào nhau chứ! ( Nhất là bác Loayhoay, người em rất ngưỡng mộ :wub: )Quote:
Được gửi bởi thanhcong67
Printable View
Anh Tiến có thể cho biết quí danh của các bạn trong ảnh, để có dịp gặp chào nhau chứ! ( Nhất là bác Loayhoay, người em rất ngưỡng mộ :wub: )Quote:
Được gửi bởi thanhcong67
Chuyến đi này của bác Tiến thật là một chuyến đi lịch sử trong đời. Em thấy bác gì đó, trời mưa trên núi chắc lạnh mà bác ấy chơi quần ngắn, bác ấy chịu chơi thiệt.
Báo cáo anh Hậu: Hàng đứng là M42, Thanhcong67,Loayhoay, bạn bác Vndrake, Lukhach,Cuongga, Thekids66, hai đồng chí ngồi là Meokhoang và Nguyenxonline, còn bác Vndrake và vợ chồng Mofi đâu mất tiêu.
@KhoaNam: Bác quần ngắn là mình đấy, vậy chứ tiện lắm, có ướt chỉ ướt tới quần thôi còn phần trên nhét đầy súng ống vẫn OK. Thời tiết mấy ngày mình ra chả lạnh túi nào.
Híc, híc, vợ chồng Mofi về sớm còn bác Rếch đang đứng giữa đường bóp máy.Quote:
Được gửi bởi thanhcong67
Nhà em trông bác M42 à bác NguyênXXXonline cứ quen quen thế nào ấy, có khi gặp nhau rồi thì phải
À há, xin lỗi bác Tiến nhé! Ảnh của bác vừa nhiều lại vừa đẹp nữa làm em choáng. Với lại hình của bác, lúc thì thấy béo béo, trắng trắng ( tấm trước nhà thờ Sa Pa với mấy cô gái) trong khi tấm mặc quần ngắn trên núi thì lại thấy đen và gầy hơn cùng với cái nón bảo hiểm nên nhì thấy lạ.
Bạn thanhcong67, tôi lại phải xin phép bạn. Xin bạn cho phép tôi in mấy tấm hình ở Quản Bạ, nhất là cái hình "núi đôi". Tôi tin rằng nếu bạn đồng ý thì ngày mai trong phòng làm việc tôi sẽ có những bức tranh tuyệt đẹp và tôi sẽ được hưởng lây những nụ hôn thơm nồng, ngọt, mịn....Khi triển lãm trong phòng, tôi sẽ đề xuất xứ.
Bác Tiến ơi ! Chẳng biết nói thêm cái gì nữa, những bức ảnh và câu chuyện của bác đã nói hết rồi ... Em nhất quyết phải làm một chuyến như bác mới được , mà em sẽ không đợi đến 40 như bác đâu , năm sau là em thu xếp đi đấy .
@bác Hừng đông : bao giờ bác muốn về VN đấy ? hay là sắp xếp thời gian cùng về rồi cùng Tây tiến luôn bác ?
Ảnh hưởng một số bài nhạc của Văn cao cùng một số bài thơ thời kháng chiến và mới đây, qua những hình ảnh của thanhcong67, mình thích lội ngược dòng sông Lô một lần nhưng, thấy mấy bạn đi xe gắn máy trên những con đường đất oằn òeo, trơn trợt, hoặc qua những núi, đeo hiểm trở thì mình không dám. Thú thật mình cũng đã có về thăm quê hương vài lần nhưng chưa một lần dám ngồi trên xe gắn máy. Thấy cạ quẹt, lạng lách giống như làm xiệc vậy đó! Không hiểu nếu đi bằng xe hơi thì có còn nhìn được cảnh đẹp hay không?
Nếu có về, thì phải đợi khoảng đầu tháng hai vì năm nay, tôi xơi hết cả 6 tuần hè rồi. Thích lắm, cũng đang dự tính đấy! Đi đông thì vừa an toàn, vừa vui, vừa có bạn ali rai "đả cày". Tôi thích các "cô hàng chè xanh" lắm đấy!
@Bác Hungdong: Bác in thoải mái, nhưng chất lượng bé thế này bác in được không? Nếu cần bác nói tấm nào em Email cho bác nhé. Thấy bác được hưởng những nụ hôn thơm nồng ngọt lịm mà em đang bị nghẹn đây này. Thôi, số bác sướng bác cứ nhận sau đó kể cho em nghe cũng được he he...
@Crazycow: Sức khỏe của anh thì OK rồi, nhưng phải tập sức bền trước cho chắc nếu muốn trên đường đỡ mệt thì mới vui, nhưng mình nói trước nếu đi theo đúng tuyến của mình vừa qua (do anh Vndrake thiết kế) thì nên đi quãng 5-6 người trở lại, mỗi người một xe máy, vì đi xe du lịch (kể cả Land cruicer) không đi được đường mòn, đoạn khó khăn nhất mình vẫn chưa kể đến. Và nên chọn thời điểm đẹp trong năm vì mình nghĩ nếu không lên chụp toàn gốc rạ thì tốn tiền bay từ Nga về. Mà nếu có đi cứ ới mình một tiếng xem mình thu xếp được không? Bây giờ mà công việc rảnh là mình đi ngay, chắc lúa đang chín đấy.