Được gửi bởi
skd268
Chào bác Hung dong!
Mấy tấm bác chụp bằng lens bánh bèo Pentax đẹp ngất ngây! Màu sắc và chi tiết tuyệt vời, không chê vào đâu được.
Vậy là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Thật vui vì không ngờ mấy cái lens pancake nhỏ xinh của Pentax đã mê hoặc được cả đến những khách đa tình "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" như bác!
"Lạ cho cái sóng khuynh thành
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi!" (Kiều)
Xem ra, "người đẹp" Pentax quả nhiên là lợi hại hơn em tưởng rất nhiều...
Đã sắm được K10D, bác nên sắm luôn cho đủ bộ lens Pancake (4 chiếc cả thảy: ba cái bác đã mua với một cái 35 f2.8 macro mới ra). Đi đâu, bác chỉ cần bỏ túi áo vest mấy cái lens nhỏ xíu đó là ổn, khỏi lăn tăn gì về chất lượng ảnh. Có điều, khác với anh em ở nhà, em đoán chắc bác phải mua bộ lens đó không hề rẻ chút nào, nhưng em tin, chất lượng và sự gọn nhẹ của nó sẽ còn làm bác thích thú dài dài...
Tuần trước, em vừa có chuyến rong chơi Bảo Lộc - Di Linh - Đơn Dương - Đà Lạt bằng xe máy với thanhcong67 và maycatang. Tuyệt thú. Vũ khí chính của em trong cả chuyến đi là K10D và bộ lens pancake đó bác, trong đó, chủ yếu là cái 21mm f3.2. Lens này chụp phong cảnh rất thích.
Chúc mừng bác nhập hội Pentax!