Đùng rồi, đùng nó rồi! góc này nhìn cái lá rất là mát, có to, có nhỏ, có trên có dười. Canh góc như vậy là tuyệt vời! Chỉ là đấy nó lên cao xíu ( một xíu) nữa thôi thì ..e tắt đài! hihi, nói vậy chứ, chụp mấy cái hoa cỏ dại này nhiều khi phải nhanh gọn lẹ, chứ không bị ong đốt, kiến cắn, sâu bò chứ chẳng chơi!
Cảm ơn cmt của ake về cái hoa trái nổ của e! Pic này của bác hay ở chỗ: nhìn màu trắng rất sáng, nhưng không cháy! bố cục đẹp với những chiếc lá làm đường dẫn, cái cành làm điểm tựa, chỉ có tương phản của BG còn hơi cao chút! Nhìn tổng thể: đẹp tự nhiên!