Như đả hứa, tôi viết bài và post hình đi Myanmar. Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa coi hết hình tôi chụp ở Myanmar (do thời gian sau này quá bận). Đến giữa tháng 8 tôi lại có dịp đi du lịch, nên cố gắng có thể.
Myanmar 10 ngày 9 đêm tháng 6 năm 2014
Sở dĩ tôi ghi rỏ thời gian vì Myanmar thay đổi từng ngày và nếu thời gian đi khác sẽ cho ra kết quả khác một tí
Màu đen là đường chúng tôi đã đi, đường đỏ đậm nơi chúng tôi định đến, nhưng bị lừa.
Myanmar mới vừa miễn thị thực visa cho người Việt Nam đi du lịch dưới 14 ngày, từ 26/10/2013. Tôi tra trên mạng đi tour 8 ngày 7 đêm (thiếu phần đi Mingun) giá 1.473 USD ( nhưng các tour không dám tổ chức vì không có khách). Các tour tổ chức chủ yếu đi hành hương đến Golden Rock 4 ngày 3 đêm khoảng 14 triệu (theo đường đậm).
Trong khi đó chúng tôi đi 10 ngày 9 đêm, tổng chi phí dưới 700 USD (kể cả tiền quà để xoa dịu chiến tranh lạnh :19:). Sỡ dĩ rẽ như vậy vì cứ cách ngày tôi ngũ trên xe (đở tốn tiền thuê khách sạn và thời gian đi lại) và tôi nghĩ mọi người có thể đi Myanmar rẽ hơn nửa,.
Hiện nay, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng từ Saigon đi Yangon. Nếu bạn có thời gian và muốn tiết kiệm thì có thể lựa chọn rẻ hơn là bay với Air Asia, nhưng phải qua bangkok.
Ngày 1. Đến yangon, tối đi xe bus đến Bagan.
Ngày 2,3 : ở Bagan, chiều ngày 3 đi xe bus đến Mandalay.
Ngày 4,5: ở Mandalay, tối ngày 5 đi xe bus đế Inle lake.
Ngày 6,7 : ở Inle lake, tối ngày 7 đi xe bus tới Yangon.
Ngày 8,9 : Sáng ngày 8 đi Bago, chiều ngày 8 về Yangon.
Ngày 10 : Sáng ở Yangon, chiều về Tp. Hồ Chí Minh.
Tôi chụp rất nhiều, trước mắt tôi chỉ lấy đại một số hình đại diện những nơi tôi đã đi qua.