-
-
Một cây hóa đá còn nguyên vẹn vì được một đà ngang bằng bê tông cốt sắt đỡ ở dưới.
https://live.staticflickr.com/65535/...2a1e9d7a_h.jpgL1001160 by Dat's Photos, on Flickr
Nơi này mang tên Jasper Forest với nhiều cảnh làm cho người xem ngỡ ngàng vì không gian bao la và địa hình bị nước hay băng hà soi mòn trong cả bao lâu, làm lộ những lớp đá khác nhau và mỗi lớp là kết quả của một sự kiện địa chấn của bao nhiêu triệu năm trước.
https://live.staticflickr.com/65535/...d271bca6_h.jpgL1001163 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...99e22a86_h.jpgNZ7_8915 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...c986f4c4_h.jpgL1001165 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...f1285ed9_h.jpgL1001170 by Dat's Photos, on Flickr
Em có thể xuống dưới đi vòng vòng chung quanh trail, nhưng đứng trên chụp pano đẹp hơn.
https://live.staticflickr.com/65535/...0df8ca09_h.jpgL1001166-Pano by Dat's Photos, on Flickr
-
The Tepees là tên của các đồi đá này. Lớp đá đỏ xậm ở gần đỉnh đồi là đá sandstone, loại đá này khởi đầu là cát được bồi đắp bởi một con sông vĩ đại với nước sông màu đỏ vì có nhiều chất sắt. Cách đây 225 triệu năm vào Kỷ Triassic, lớp cát trở thành sandstone. Vệt đá trắng nhạt ở lưng đồi là lớp tro núi lửa, tuổi nó còn xưa hơn 225 triệu năm.
https://live.staticflickr.com/65535/...0b8a2c88_h.jpgNZ7_8919 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...f020eeb9_h.jpgNZ7_8920 by Dat's Photos, on Flickr
-
Em đã lái xe lên đến miền đất về phía Bắc của PFNP. Khu này cho thấy lớp đá đỏ sandstone dầy hơn nhiều, nhưng tuổi của đá khoảng chừng 200-212 triệu năm, không xưa như lớp đá đỏ của đồi đá Tepees. Loại đá đỏ này là loại đá tiêu biểu của miền Tây Nam nước Mỹ bao gồm một phần của các tiểu bang Colorado, Utah, New Mexico và Arizona nằm trên Cao nguyên Colorado (Plateau.)
https://live.staticflickr.com/65535/...7719c310_h.jpgNZ7_8933 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...8df1450d_h.jpgNZ7_8936-Pano by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...cf18c2da_h.jpgNZ7_8942 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...8bd09a5c_h.jpgNZ7_8953 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...bc5819f7_h.jpgNZ7_8945-Pano by Dat's Photos, on Flickr
-
Các tay chụp ảnh nhiều khi bàn luận về ảnh khi có tí rượu hay cà phê, thuốc lá ngấm vào người; họ cho ảnh chụp qua máy Leica có một màu rất là … Leica, nhưng khi hỏi màu Leica là màu gì thì không ai giải thích được. Em đôi khi cũng tự hỏi khi cầm máy Q và Q3 là liệu ảnh có thể có màu Leica không? Thật tình thì em nghĩ máy Leica (cả ống kính cũng như processor, trong trường hợp Q và Q3) cố tình làm WB thiên về warm một chút để cho một màu hơi hơi nâu đỏ. Để làm ví dụ, em chụp hai tấm sau cùng một cảnh, tấm thứ nhất không sửa WB và tấm thứ nhì sửa WB cùng với tint nhưng rất ít. Các bác có nhận ra màu Leica không? 🤔 Em thì thấy có, đó là màu WB nghiêng về Warm, chẳng có gì bí mật.
https://live.staticflickr.com/65535/...ec36246e_h.jpgL1001192 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...2c90f523_h.jpgL1001191 by Dat's Photos, on Flickr
-
Đề kết thúc phần đi chơi trong CVQG Petrified Forest, em treo ảnh của một vài chi tiết nhỏ trong công viên.
Em chụp vài tấm về Petroglyphs một nghệ thuật hoặc cách diễn tả, biểu lộ của người dân tộc ở Bắc Mỹ cách đây mấy nghìn năm. Họ dùng đá nhọn và cứng để cạo hoặc đục đẽo lớp bên ngoài của các tảng đá theo một hình nào mà họ muốn ghi lại. Động từ đúng nhất là khắc chứ không phải vẽ. Họ không có ngôn ngữ và chữ viết nên tất cả những gì còn lưu lại đều được hiểu theo cách diễn tả, diễn dịch của các bô lão người dân tộc vốn là người giàu tâm linh về thờ phụng trời đất, thần thánh, cây cỏ, muông thú, thời tiết và các mùa.
Trên hòn đá sau, chúng ta thấy một loại chim đang bắt ếch, hay là một vị thần chim về bắt một người/em bé hư hỏng, hoặc một thần chim bay về báo tin vui một đứa bé mới ra đời? Không ai biết ý định hoặc lời nhắn gì của tác giả.
https://live.staticflickr.com/65535/...441b7ed1_h.jpgNZ7_8923 by Dat's Photos, on Flickr
Cái này thì chịu thua! Nhìn thì biết hình người nhưng nghĩa gì thì chẳng ai biết.
https://live.staticflickr.com/65535/...9d2165e8_h.jpgNZ7_8924 by Dat's Photos, on Flickr
Còn đây là cái đồng hồ đá, một loại Apple Watch vài nghìn năm tuổi 😀. Có một tảng đá trước hòn đá này và trên hòn đá đó có một khe nứt, khi ánh sáng chiếu qua khe, nó để lại trên hòn đá này một vệt sáng. Khi cuối vệt sáng đó nằm ở tâm điểm của vòng tròn thì lúc đó là 9 giờ sáng. Vì không phải đi vào cơ quan hay đi học, cái đồng hồ chắc chỉ để xem đến giờ … phơi lúa ra. Còn dấu hai bàn chân thì … bó tay bó chân! PFNP có rất nhiều Petroglyphs và ở nhiều nơi, có nơi không được vào để bảo vệ văn hóa của người xưa.
https://live.staticflickr.com/65535/...39c6077d_h.jpgNZ7_8929 by Dat's Photos, on Flickr
-
Một chi tiết khác cũng khá thú vị là chiếc xe Studebaker đời 1932. Chắc hẳn các bác nghe nói về Route 66, một xa lộ đầu tiên của nước Mỹ bắt đầu từ Chicago cho đến Los Angeles. Xa lộ này được thiết lập vào năm 1926, với chiều dài 3.840 km, nó chạy qua bao nhiêu cánh đồng trơ trụi, làng mạc và tỉnh lỵ trên hơn nửa nước Mỹ. Nhưng dù từng là con đường huyết mạch, với số dân càng ngày càng đông cộng với nhu cầu phát triển kinh tế, Route 66 dần dần được thay thế bằng những xa lộ liên bang tối tân và rộng hơn, nó bị khai tử vào năm 1985. Hiện giờ chỉ có những bảng viết Historic Route 66 với tên của tiểu bang nó đã từng đi qua. Vì Route 66 nguyên thủy đi qua PFNP nên họ trưng một vỏ xe Studebaker đời 1932 trên một miếng đất trong công viên ngày chố Route 66 để làm kỷ niệm. Em chụp hai tấm cho vui, một tấm với Q3 và một tấm với Z7.
https://live.staticflickr.com/65535/...1b990abd_h.jpgL1001181 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...7e04ffcd_h.jpgNZ7_8930 by Dat's Photos, on Flickr
-
Đây là tiết mục cuối cùng của chuyến đi Sedona của em. Hôm nay em rủ các bác đi bộ trên con đường mòn Boynton Canyon Trail. Đường mòn này không xa thành phố nên em đến đây cũng tiện, chỉ có điều bất tiện là phải đến đây trước 9 giờ sáng để có chỗ đậu xe gần; nếu đến trễ thì phải đậu xe xa, và khi đi Trail xong thì đôi chân rã rời, phải cuốc bộ thêm một quãng xa nữa thì nản lắm.
Dù trong thung lũng, các bác đừng quên cặp gậy chống vì đường đi hơi vất vả, tuyết rơi ban đêm vẫn chưa tan. Và vì trong thung lũng nên cảnh trí hai bên đường đi đều là các đồi núi đá đỏ.
https://live.staticflickr.com/65535/...12303461_h.jpgNZ7_8965 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...0435ba5d_h.jpgNZ7_8966 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...e6180007_h.jpgNZ7_8967 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...843fddd2_h.jpgNZ7_8975-Pano by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...4b97ae66_h.jpgNZ7_8979 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...ef76c4f7_h.jpgNZ7_8980-Pano by Dat's Photos, on Flickr
Thỉnh thoảng gặp bạn đồng hành là các đàn nai.
https://live.staticflickr.com/65535/...48b74d14_h.jpgNZ7_9013 by Dat's Photos, on Flickr
-
-
Mục đích của em là leo lên Subway Cave, hang này nằm giữa hai đồi đá, và muốn đến chân đồi thì phải đi hết khoảng 2/3 chiều dài của Boynton Canyon Trail rồi quẹo phải đi vào một trail khác. Nhiều người tưởng Subway Cave nằm ở cuối Boynton Canyon Trail, cố gắng đi nhưng không thấy đâu và phải quay ra với một tâm trạng thật thất vọng. Họ phê bình trên mạng là chính phủ không có bảng chỉ dẫn và đánh dấu đường đi. Họ nói đúng, nhưng họ quên là họ có trách nhiệm nghiên cứu đường đi trước. Em xem bản đồ trên CalTopo và dùng AllTrails app nên không sai một bước. Đây là bản đồ CalTopo chỉ quãng đường đi vào Subway Cave ngay giữa ảnh. Đến chân đồi thì có hai cách lên: cách thứ nhất là leo thẳng một phiến đá dài giữa hai quả đồi nhưng phiến đá này có độ dốc khoảng 40 độ; cách thứ nhì là lối bên trái bằng cách leo lên các tảng đá ở sườn đồi, cách này vất vả hơn một chút và em chọn đường này vì được xem cảnh đẹp của đồi núi đá đỏ.
https://live.staticflickr.com/65535/...65923ac4_h.jpgIMG_3210 by Dat's Photos, on Flickr
Thật tình là em bị choáng ngợp bởi những gì mình thấy khi lên đến lưng đồi. Nơi đây có nhiều hang mà người của Bộ lạc Sinagua đã cư ngụ trong nhiều trăm năm, trước khi Kha Luân Bố đặt chân đến Châu Mỹ.
https://live.staticflickr.com/65535/...ca9f9081_h.jpgNZ7_9078 by Dat's Photos, on Flickr
Một hang động còn nguyên bức tường chắn bên ngoài từ bao giờ. Em rất phục người Mỹ, họ hết sức tôn trọng những di sản của các bộ lạc dân tộc ngày xưa, không ai đụng vào chứ đừng nói lấy đi.
https://live.staticflickr.com/65535/...5a4f1d5f_h.jpgNZ7_9069 by Dat's Photos, on Flickr
https://live.staticflickr.com/65535/...c414f19b_h.jpgNZ7_9030 by Dat's Photos, on Flickr
Một đống gạch mang lên chưa kịp xây tường thì phải ra đi vì người da trắng đến?
https://live.staticflickr.com/65535/...d3f777a1_h.jpgNZ7_9031 by Dat's Photos, on Flickr