-
Cám ơn các bác đã ghé thăm Thu Vàng Melbourne.
@11002:Cám ơn anh Toại, B.Thủy khỏe và vẫn nhắc các bác Vnp luôn, nhớ lắm. Vâng, offline bên này hơi khó khăn về giờ giấc, nhưng niềm vui khi offline chung với nhau, khác xa việc cầm máy đi lang thang một mình, anh nhỉ :-)
@namthanh: thanks.., chuẩn bị núi tuyết đầu tháng tám nhé :-)
@Lao_Ong: xin chuyển tải đi ạ. Ducva, ThoNgoc: thêm hình ảnh sớm nhé, TranTanKhoa đã khởi động, Boydidream có tốc độ rồi nè :-)
-
...........
Chờ nắng lên: khu vườn này ở bên trên một bãi đậu xe ngầm dưới mặt đất
http://www.vnphoto.net/data/p10/8279...8_700_5616.jpg
Những xe đạp trước thư viện: ở Úc đi xe đạp cũng phải có mũ bảo hộ các bác ạ.
http://www.vnphoto.net/data/p12/8279...6_700_7347.jpg
Cửa vào car park dưới vườn cây
http://www.vnphoto.net/data/p15/8279...2_700_1162.jpg
Và đây là bãi đậu xe, với một cấu trúc hơi khác thường, nên đã có một màn rượt đuổi bằng xe chạy lòng vòng trong đây ở phim Mad Max (đầu thập niên 80-cũ lắm rồi ạ :-))
http://www.vnphoto.net/data/p12/8279...4_700_3864.jpg
..Ngõ vắng Thu Vàng
http://www.vnphoto.net/data/p12/8279...0_600_7864.jpg
-
cháu thèm cái ống 10-20mm của bác qá :D
-
Hic! mùa thu phê quá các bác ui. Xin tiếp tục nào :)
Cờ vnphoto làm chuyến off thêm hoànhtráng quá ah Hà ui!
-
Sắc thu vàng đẹp quá! khung cảnh thật yên bình. TFS
-
Assignments ngập đầu cũng cố lết vào ham vui với các bác ...
Này thì đường đi này ..
http://farm3.static.flickr.com/2100/...a36e9cfbd0.jpg
Và sau đây là câu chuyện nghe lỏm
tập 1:
thokhon: cái máy thì to cụ xấu ỉn, có gì hay đâu mà ngắm nghía mãi nhể
thongoc: ơ .. kệ tôi
http://farm4.static.flickr.com/3020/...3e4a3e0145.jpg
tập 2:
thongoc: hừ .. tên này thật đáng ghét, đã thế cậu dỗi cho mà biết .. can tội chê bai :P hehe
thokhon: ặc ặc .. botoanthan.com ..
http://farm3.static.flickr.com/2100/...d64f02278b.jpg
hehe .. thư giãn giữa giờ 1 tí mong mọi người thông cảm nhé ..
-
-
Xin cáo lỗi cùng quý bác là đến hôm nay mới lò giò vô post hình, để bác Mekong phải nhắc nhở. Chả là hình xấu post trước sợ bà con mất hứng. Bữa đó tôi hơi bị thiếu tập trung !
Thấy các bác nhiều hình đẹp quá, hình ai cũng đẹp thấy cũng mừng vì offline thành công. Tôi chỉ có vài tấm gọi là phong trào, bổ xung cho có nhiều góc.
Đây là sắc thu trên phố vắng
http://www.vnphoto.net/data/p14/6782...ramed_5463.jpg
Cánh cổng mở:
http://farm4.static.flickr.com/3198/...4a4b4111_o.jpg
Sân trừờng vắng vẻ (chủ nhật mà !)
http://www.vnphoto.net/data/p15/6782...ramed_8141.jpg
Lại sến bên cửa sổ:
http://www.vnphoto.net/data/p9/6782_...ramed_8100.jpg
Theo đúng truyền thống Âu, trừơng Đại học không thể thiếu cái tháp này:
http://www.vnphoto.net/data/p8/6782_...ramed_1562.jpg
-
Những chiếc lá cuối cùng (sau khi thử PS !)
http://farm3.static.flickr.com/2334/...2a519df0_o.jpg
À, làm sao có thể thiếu được cuộc chạm ly này:
http://farm3.static.flickr.com/2220/...6e6d0d59_o.jpg
Thủ thỉ gì thế nhỉ ?
http://farm3.static.flickr.com/2309/...1639cbe9_o.jpg
Trong ánh nắng chiều tà, thành viên vnphoto trên đường về
http://farm4.static.flickr.com/3281/...8fb28f2a_o.jpg
Vô tình bắt được hai thằng tội nghiệp này trên đường về. Nhìn buồn quá, thấm thía hai chữ " lãng quên" .... hic (sến)
http://www.vnphoto.net/data/p10/6782...ramed_8521.jpg
-