Mấy cái ảnh này bác tráng & scan ở đâu đấy? film hết date mà màu lên ác nhỉ!
Printable View
Mấy cái ảnh này bác tráng & scan ở đâu đấy? film hết date mà màu lên ác nhỉ!
E thấy màu sắc hình như hơi ám xanh. khả năng bác 6c33c kéo màu hoặc do scan:)
@ntphongzodiac , klangfim :
Em luôn thich nhìn thế giới một cách sặc sỡ tươi trẻ .Tất nhiên là kô nên thái quá. Màu sắc trung thực quá trông nguội lắm . Còn hiện tượng ám sắc thì luôn xảy ra . Nếu kô ám sắc thì làm sao màu nước biển lại có màu giống bầu khí quyển . Vậy trong ảnh nếu có thấy một chút ám sắc thì cũng coi như chuyện bình thường . Quan trọng là ta ngắm bức ảnh thấy đẹp , thấy mãn nhãn là ok rồi . Cứ sao cứ phải trung thực đúng như thực tế . Nghệ thuật bản thân nó có gò bó , khuôn phép như vậy đâu 2 bác nhỉ .
Độ này em rất enjoy máy ảnh mới, build thuộc hàng vô địch, lens cực khủng, focus chính xác ko cần ngắm, chả cần đo sáng hay lo quá đến iso, flash cực mạnh, nói chung sướng........ ảnh chụp ra cực phê, scan ko phải đeo bao tay, frame ko phải crop viền, chả phải thổi bụi hay làm gì... nói chung là PHÊ TÊ MÊ, ko còn từ nào tả
Mời các bác ngự lãm, đây là BW, ảnh màu chắc em cũng chả phải quan tâm tới màu nốt =)) :17:
http://farm5.static.flickr.com/4071/...49826366ac.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4056/...8bc5ba5aec.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2729/...4f5802c96f.jpg
Kinh kinh kinh :) Ảnh phê quá!
Em giống bác harry pham, lăn lóc qua mấy đời Rolleiflex nhưng phải đến lúc phạch em Seagull, view mờ tịt, máy chẳng có gì chắc chắn ngoài cần lên film, khi scan ko cần lo bụi, xước mới thấy chụp 6x6 ra ảnh nó sướng đến mức nào.
.
Hôn gà thì đúng rồi, kể ra dạo này em phọt hass cũng nhanh kém hôn gà có tí ti thôi, nhưng hồn gà nó có cái cảm giác bất cần rất sướng.
Quote:
Kinh kinh kinh :) Ảnh phê quá!
Em giống bác harry pham, lăn lóc qua mấy đời Rolleiflex nhưng phải đến lúc phạch em Seagull, view mờ tịt, máy chẳng có gì chắc chắn ngoài cần lên film, khi scan ko cần lo bụi, xước mới thấy chụp 6x6 ra ảnh nó sướng đến mức nào.
Quote:
Chắc lại a dua a tòng hôn gà rồi đây!:D!
Ngoài ảnh ý niệm, trừu tượng... Thì chụp ảnh bản thân nó lệ thực rùi bác ạ, không có cái thực lấy gì mà chụp.
Để đạt được cái được gọi là "Nghệ thuật" nó không đơn giản, dễ dãi đâu ạ. Chưa qua gò bó,khuôn phép thì sao hiểu được bay bổng, phá cách.
Độ này "Nghệ thuật" bị hoang phí 1 cách thái quá, cứ cái gì đèm đẹp, dừng ở mức sạch sẽ, khoác lên cái áo "Nghệ thuật" rùi tự cho đó là "Tác phẩm".
Dễ vậy ư? Thế thì giết chết hết sáng tạo, thẩm mỹ, tư duy thậm chí cả triết học rồi phỏng ạ?
Em cá với các bác cỡ ngu như em chụp tầm 1 năm chắc chắn thành tài với 1 mớ "Ngựa thụt" dễ dãi như thế. Nghệ thuật có thể chỉ là những điều giản dị, hay có thể là những thứ rất cao siêu...... Nhưng nhất quyết nó không phải là thứ đơn giản, dễ dãi, rẻ rúm đâu nhé.
@Đêm qua mất ngủ, ngứa mồm, có gì sơ xuất xin các bác lượng thứ. :)
Chụp phim xong độ Photoshop thì chụp thẳng số nó nhanh hơn nhỉ :D
Bài viết của bác Kill m NICE nghe đao to búa lớn thế, giọng mạt sát anh em hơi kinh. Em thấy bác 6C có viết gì quá đáng về nghệ thuật đâu nhỉ ? Photoshop chỉnh lại tí màu thì có sao ? Thật với trung thực với mấy cái phim hết đát, tráng và scan ẩu thả thì để làm gì ? Quan trọng là cái SP cuối đúng không ạ ?