Cúp vàng đã về:clown:
https://live.staticflickr.com/65535/...2883eb54_h.jpg_72K6041_BW by Min Chu Lee, on Flickr
Printable View
Cúp vàng đã về:clown:
https://live.staticflickr.com/65535/...2883eb54_h.jpg_72K6041_BW by Min Chu Lee, on Flickr
Đi “Bão” một đêm, vui đến mấy ngày. Buồn ngủ cũng mấy ngày luôn...
Tuỹnh dzựt của em
https://live.staticflickr.com/65535/...47656a0d_h.jpg7K1&28f2.8ais_DiBaoVe by Bao Pham HP, trên Flickr
Xin chào các bác, e rất vui khi lại được chơi với các bác trong các topic thậy hay như thế này. E k có máy up ảnh nhưng vẫn có vào xem ảnh các bác rất thường. Máy e cũng để lâu mới mang ra chụp nên giờ màu mè bay mất hết chỉ còn trắng với đen..:cool:
https://live.staticflickr.com/65535/...d06d9e3a_k.jpg_DSC1126 by Trung Lê, trên Flickr
Chú chó mà cậu bé nắm 2 chân đó, hôm nay là ngày cuối cùng của nó. Không phải do e nuôi, nhưng có một linh tính nào đó để nó chờ e đến. Chỗ nó ở cách rất xa chỗ e, khi nào có lịch công tác e mới đến đó được thăm nó. Hôm nay k có lịch như đột xuất e được cử đi, đến nơi, e đã thấy nó nằm đó, hơi thở rất yếu nhưng vẫn mở mắt nhìn e. Cứ nghĩ nó chỉ nằm phơi nắng, e làm việc tí thì ra đã thấy cơ thể nó cứng hết rồi, lay mãi không dậy. Cuối cùng e cũng phải đưa tiễn người bạn nhỏ ra đi... Sao nó không đi ngày hôm qua, hôm kia hay những hôm trước nữa mà phải đến lúc e đến. Mong bạn nhỏ được siêu thoát...
https://live.staticflickr.com/65535/...4f66dac2_k.jpgIMG_20191212_0946181 by Trung Lê, trên Flickr
Chuyển đề tài, con đò xưa bến cũ
https://live.staticflickr.com/65535/...ce12e601_k.jpg_DSC1285 by Trung Lê, trên Flickr
Em thấy đây là Chiến thắng đẹp không tì vết và niềm vui trọn vẹn !
May mắn hôm đó là ngày đi làm, hs đi học bình thường. Mọi người vui “vừa đủ”...
https://live.staticflickr.com/65535/...d6eaa75f_h.jpg810&24-70E_DiBaoMungChienThangU22VN by Bao Pham HP, trên Flickr
Âu cũng gọi là có duyên Lê Trung hỉ...
My old friend.
Vâng e cảm ơn các a, âu cũng là duyên..
https://live.staticflickr.com/65535/...e66b005c_k.jpg_DSC1173 by Trung Lê, trên Flickr