Cafe số 1 Lý Thái Tổ, P.1, Q.10 có không gian rộng rãi, lại gần chợ hoa Hồ Thị Kỷ, có thể đi bộ qua đó mua hoa chụp :)
Printable View
Cafe số 1 Lý Thái Tổ, P.1, Q.10 có không gian rộng rãi, lại gần chợ hoa Hồ Thị Kỷ, có thể đi bộ qua đó mua hoa chụp :)
Tên quán là Số 1, địa chỉ là Số 1, và chúng ta cũng là những người yêu hoa Số 1 luôn (tranh thủ quảng cáo anh chị em vườn mình tí xíu) :)
Tôi ở xa , nhưng cũng đề nghị chọn trong các quận 1,3 và 10
Vậy e chốt lại nha!
***
Sau một hồi hội ý căng thẳng của bộ tứ (Táo, Lê, Khóm và Trà), Nhóm đã đi đến thống nhất:
- Gala 3in1 sẽ diễn ra tại sân khấu Cafe Số 1 ( 01 Lý Thái Tổ), bắt đầu lúc 8h00 ngày 6/3/16.
- E thay mặt bộ tứ trên kính mời Bác Chủ @hoangviet, bác hiendiep, bác Toàn, bác moitapchuphinh, bác batoan, Bác Hoa_huongduong, bác Zorrotran, đến tham dự. (Những người này là nhất định phải có mặt nghen!)
- E thân mời bác Dong, anh binhrau, Bác Ake, Chú Dơi8! bác Kevinle, bác Son, bác Giaphuc, bác nhvtung, bác bassbuon, bác Saobien.
- E thân mời Tất cả ACE trong vườn (những thành viên cũ và cả những thành viên mới) đến tham dự!
Mong ACE sắp xếp thời gian đến đông đủ!
TM : Tea hân hạnh tiếp đón.
P/s: Bộ tứ mình ngày đó "vắng mặt" hết nghen!
Ở xa quá ,8h mới ngủ dậy, chạy xe cũng 1h .Người nhà quê nên còn phải tìm đường nữa ,lại thêm CN cũng đi làm .Vợ nhiều, con đông nên không hứa được < Mọi sự tùy duyên > nha Tí
Cám ơn lời mời của "bộ tứ".
Mà sao : #4250.
Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương Đưa hồn đi trong cõi vô thường Một sợi tình níu kéo yêu đương Một người tình tựa như khói sương Để riêng ai thênh thang đợi chờ Để riêng ai trông mong từng giờ...........Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài
(Lời bài hát Mê Khúc - Bảo phúc)
"bộ tứ" nghe xong bài hát nhớ đi nha ^^
https://farm2.staticflickr.com/1488/...c639a8ca_h.jpg
Tôi thấy anh em bàn luận rất sôi nổi và hào hứng và ý kiến của ai cũng hay, tôi không muốn làm anh em mất vui nhưng sáng CN là tôi bận kinhb khủng chắc là không thể tham dự được, nếu có tham dự được thì quá trể sợ lúc đó tiệc đã tàn, nếu được chiều CN thì OK, tuy nhiên tùy theo số đông thuận tiện cho nhiều người là tốt
@hiendiep,@zorro,@tea: Cám ơn đã thích ảnh.
#4251
https://farm2.staticflickr.com/1621/...1a0f6364_c.jpg
Bác cứ bóng bàn thoải mái ạ :D
*****
Trời, lần này mình bị đổi tên thành Khóm luôn!!! Đúng là sinh ta ra chỉ có ba mẹ ta, mà đổi tên ta chỉ có anh em nhà Hoa lá cành :D
*****
Bác rủ mọi người đi mà hát ru kiểu này là mọi người ngủ hết :D Hoa bác chụp là hoa Snowdrop phải không ạ? Mình thích hoa này lắm, thấy nó cúi đầu giống bị cô giáo phạt ghê, ủa comment lộn, thích vì màu sắc hoa tinh khiết quá.
*****
@binhrau và hoa_huongduong cùng các bác ở Việt Nam: Các bác cố gắng sắp xếp tham gia cho vui ạ.
@Các bác ở nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh nước Em... (nói tóm lại là ở nước ngoài) hôm đó nhớ mua vé máy bay về tham dự nhé.
*****
Màu sắc và ánh sáng đẹp lắm bác.
Nghe các bác bàn chuyện gặp mặt vui quá. Em ở nơi xa xôi mà nghe cũng háo hức. Hy vọng sẽ gặp các anh chị cô bác trong tương lai.
Em có một ý tưởng cho chủ đề mới. Bác chủ hoặc nàng thơ nào đó có thể ra 1 đề thơ ngắn, tự sáng tác hoặc sưu tầm cũng được. Và sau đó mọi người đưa hình cho hợp với bài thơ. Mà nhớ kiếm bài nào dễ dễ nhé. Chứ kiếm bài về lá diêu bông là chắc em đứng hình luôn.
#4252 Sen hồng - lần trước về VN em phải cố gắng kiếm sen để chụp vì chưa bao giờ được chụp sen. Hy vọng có một ngày được chụp sen thoả thích.
Sân chùa vẳng vẻ một chiều thu
Áo trắng, tóc dài em buông gót
Sắc hồng tô điểm dáng đôi mươi
Cho người viễn xứ lòng xao xuyến
Trong lòng so sánh em và sen.
https://farm2.staticflickr.com/1483/...680d398d_b.jpg_KD89984 by kevinle4230, on Flickr