Được gửi bởi
QIDES
Mấy cái hình kiến trúc mô hình đã thiệt, thời oanh liệt nay còn đâu!!! He he, tay nghề làm của VN còn xa với nước ngoài hén...(chắc do ng ta chuyên nghiệp làm bằng máy). Triễn lãm mới mở năm nay hén, đi lâu nên chẳng biết cái chi hết! Còn cái vụ thiết kế nhanh đó thì cũng thường thôi các bạn ạh, đừng thần tượng hoá nó quá... lúc phát đề thì lục trí nhớ thử xem có cái gì na ná đâu đó không, đứa nào vẽ tay Ok tí, có chút marker, bột chì màu nữa càng tốt, cầm thêm miếng bông gòn tô cho nó càng đen càng tốt.... rồi xẹt xẹt mấy đường tẩy cho nó lung linh..hầm hố. Mấy ông thầy chấm bài cũng nhiều lúc lo lắng chiều nay về có kẹt xe ko, mưa có ngập ko, phi vụ thiết kế hôm kia có được chia chác ko...lấy đâu ra tâm trí mà đọc idea "dữ dằn" của mấy đứa sinh viên...He he nói chung lại vẽ đẹp, diễn hoạ OK là thắng thế! Tớ nói đúng ko các bác nhỉ. Sinh viên KT với nhau nên nói thật tí!
Lạm bàn về kt tí, ở VN mình, kiến trúc sư là một ông lớn, quyền cao chức trọng, được xã hội ngưỡng mộ..khèkhè nhưng thực ra do đánh giá lệch lạc như thế nên ông ta mới tác oai tác quái..và để lại một bộ mặt lổn nhổn cho đô thị VN. Vẽ thì vẽ rồng, vẽ rắn, ý tưởng thì chắp vá tây 1 ít, tàu một tí và đem ra xây thì bị mấy thằng chủ đầu tư + các bác địa phương lùn kiến thức bình luận, cắt xén một hồi..khèkhè..và cuối cùng ra tác phẩm như nồi cơm thiu chẳng ai muốn bàn... Ai cũng làm chung cư để bán mà chẳng ai làm bãi đỗ xe, công viên, lối đi dạo..một cách chuyên nghiệp như lúc họ thu tiền đặt cọc của khách hàng. He he nói tới đây em muốn bỏ nghề cho rồi, và thực sự cũng ko muốn làm từ lâu rồi...đi chụp hình thoai..Và mô hình cũng luôn là mô hình, chỉ để xem đê ước mơ chứ ra khỏi triễn lãm là kẹt xe rồi, tỉnh chưa vậy hay vẫn còn mơ nhỉ ?
P/S: vụ tk nhanh em cũng tham gia mấy lần lúc còn đi học và cũng accidentally lụm một số phần thưởng ae khác ko thèm( mà em thì lúc đó lại thèm..hehe), nên nói ra đây cũng là kn bản thân chứ ko phải em tay không bắt giặt ạh.