Thấp thoáng bóng nắng ...
https://c7.staticflickr.com/6/5739/3...cecf57f2_h.jpg_DSC0121 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Printable View
Thấp thoáng bóng nắng ...
https://c7.staticflickr.com/6/5739/3...cecf57f2_h.jpg_DSC0121 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
địa lan :)
https://c1.staticflickr.com/6/5737/3...2c52ac26_o.jpgDSC_3018 by hieu nguyen chung, on Flickr
Bầu trời như vầy thì thích nhỉ hở "Ông Tơ Hồng"!Quên chú Tơ trời hé hé...
https://c8.staticflickr.com/6/5550/3...e61fb18a_h.jpgDSC_0881-1 by Thắng Lê, on Flickr
Hôm trước đó anh đi Lái Thiêu chơi là một ngày may mắn đó chú Tơ,trời xanh-mây trắng làm quen được với hai bác dể thương,mến khách,sẳn đây anh giới thiệu luôn(kể như là sì-pam nha).
https://c7.staticflickr.com/6/5613/3...fe463ed0_h.jpg_DSC2290e by Thắng Lê, on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5804/3...e5dd78ac_h.jpg_DSC2322e by Thắng Lê, on Flickr
Anh chụp quá chừng hoa luôn,chủ nhà củng rất hào hứng...Hôm anh chụp cái UFO,trời mây dày đến trưa mưa cái rào tưởng tiêu bộ máy rồi(mưa rất lớn!).Vì thế hình chụp bầu trời không như mong ước,chỉ có mặt nước không mong lại có được bầu trời ánh vào,tức là trong cái rủi có cái may(chứ trong cái rủi có cái xui kể như ăn mày!).
Bầu trời hôm đó là đây...
https://c5.staticflickr.com/6/5445/3...4d74675e_h.jpg_DSC2433e by Thắng Lê, on Flickr
Dạo này bận quá, chẳng chụp choẹt gì. Thấy anh em cứ up ầm ầm làm mình "gato" quá. Hôm nay phải cố gắng xách máy đi kiếm chút để góp với mọi người.
https://c4.staticflickr.com/6/5642/3...50a57a13_b.jpg_DSC3002 by Hung Viet Tran, trên Flickr
@tv_hung: Bác thấy em lên đây đều là em đang khổ đấy!Bác phải cầu mong đừng gặp em trên đây thì em mới khá được hihi...
Em mới gato với mấy bác í,thời gian em đầy nhưng chẳng dám đi đâu...Chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi như lời bài hát của Trịnh Công Sơn:Khi đất nước tôi thanh bình,tôi sẻ đi thăm...
@Tơ_trời: Tấm trên bôi bác quá,anh bù lại tấm này...
https://c6.staticflickr.com/6/5487/3...b09f52e8_h.jpg_DSC2436e by Thắng Lê, on Flickr
Chuẩn đới !
"Rỗi hơi + gàn dở" nên mới có nhiều ảnh hahaha ... :9: (đúng là chỉ có thuyền mới hiểu)
Bác Thang Le đừng tưởng mỗi bác có phong cảnh nha, mà đúng là mình cũng ... k có thật.
Có tẹo cỏ thui nè ...:gun_bandana:
(Rõ ràng khi chụp tấm này mình phải cúi thấp người, lom khom, xoay xở các kiểu ... khi đó, ai nhìn thấy không bẩu mình dở hơi mới là chuyện lạ)
https://c5.staticflickr.com/6/5520/3...1e3dbad1_h.jpg_DSC9875a by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Bác Tv_Hung k bắn thì thôi, đã bắn là phải "liên thanh" nha, anh em theo sao kịp ! :)
Ta yêu nhau trên đồng lúa vàng,
Ta quen nhau ngày lúa còn xanh.
Ta quen nhau khi bầy én lượn,
Đôi cò nào hạ cánh vu vơ ...
https://c4.staticflickr.com/6/5829/3...8c37bd31_h.jpg_DSC9760 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
kaka, bác Thang Le, bác NBR, anh em mình trên forum này, đến 9/10 là dân amateur, ngày ngày cày cuốc kiếm cơm, có chung niềm đam mê, được chụp choẹt là quên hết sự đời. Nên cứ tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi này thôi.
Tranh thủ đang bắt đầu vụ hoa họa mi, thu hoạch ngay ít ảnh. Ngày mai gió mùa về, chẳng may mưa gió sụt sùi lại tiếc hùi hụi :food_smile:
https://c2.staticflickr.com/6/5715/3...84dcc75a_b.jpg_DSC2877 by Hung Viet Tran, trên Flickr