Lâu lắm mới vào thăm các anh nè.
Anh Vinh khỏe nhiều chưa ạ?
#2671
https://live.staticflickr.com/65535/...e5aec9c8_o.png
Printable View
Lâu lắm mới vào thăm các anh nè.
Anh Vinh khỏe nhiều chưa ạ?
#2671
https://live.staticflickr.com/65535/...e5aec9c8_o.png
Cũng lạ cứ thấy mod đẹp là vui vẻ mệt mấy cũng biến mất, có khi nào bị cho là ngốc không nhỉ bác?..hihi
Bác ĐN chắc là bệnh nặng mới mổ á. Mong mọi chuyện tốt đẹp.
Trời ui lâu quá mới gặp PiZ, ước gặp mỗi ngày để ngắm bom có cuống..hihi. Hình đẹp mà cuống cũng đẹp.
Anh cũng khỏe hơn mong cuối năm tết đi off được gặp ae, nhớ quá mà không có hình mới chỉ post vài hình cũ trên Vnphoto thôi. Em có đi off không? Mới cách đây mấy bữa Pat Pham gởi tấm hình nhậu với nhóm DOF..hihi. Rãnh vào đây post cho vui PiZ?
#2675
https://i.imgur.com/qAZEl65.jpg
Thường người ta nói yêu là mù quáng là ngốc, đúng trong mọi trường hợp và yêu nhiếp ảnh cũng không ngoại lệ, hihi.
Thấy Moon Phạm tổ chức đi Đà Lạt chụp 4 mẫu đó bác, hấp dẫn thật, ngóng hình của các bác nhiếp thôi.
Yêu nghệ thuật nhiếp ảnh nhưng mấy người hiểu được á bác ví dụ như gấu nhà cứ nghĩ cái gì khác mới đau chứ. Giờ không được chụp sexy nữa, đi xa qua đêm cũng không, nên vụ off mấy ngày Đà Lạt quên đi..hihi. Hình như tối nay mấy bác off Đà Lạt về nè, ngóng hình các bác. 4 mod cũng đông á mà view lạ và đẹp nữa.
#2677
https://i.imgur.com/CGwKNmu.jpg
Nói chung 10 người phụ nữ thì cả 10 không tin đàn ông rồi, còn cái nghệ với chả thuật trong nhiếp ảnh thì mấy bà khuyên mấy ông quên đi, thà trách lầm hơn bỏ sót mà, hihi. Mấy nhiếp đi off được Đà Lạt 2, 3 ngày thường độc thân, chưa lập gia đình, hay mấy ông không mần ăn gì được thì vợ thả cho đi thoải mái. Những thành phần còn lại để đi được vài ngày là không thể nào ngoại trừ làm công việc hay đi công tác trốn đi thì ok. Tóm lại vợ không cho chụp sexy hay đi qua đêm la tốt, mắc công lại mê gái nữa thì nguy, hihi.
Nói vậy chứ đòi hỏi quá ngày nào dàn súng ống bị đem tặng ông ve chai về cho con chơi thì xong lun..hihi
Đà Lạt cảnh lên đồi ngắm mây trôi sáng sớm có ánh nắng vàng đẹp lắm bác, hồi xưa đi không có máy chẳng chụp được giờ có máy thì không đi được...haizzz tình yêu nhiếp ảnh chắc dần trôi về dĩ vãng.
Hình bác chụp mod áo tím background dàn hoa giấy đẹp quá.
#2679
https://i.imgur.com/m1LtxxB.jpg
Cám ơn bác, toàn hình cũ up lại, hihi. Moon Phạm đi Đà Lạt ngày 4,5,6, chắc sau đó vài ngày mới có hình để chiêm ngưỡng nếu nhiếp nào làm hình nhanh. Năm nay các nhóm tổ chức off ít view hơn trước dịch, toàn thấy CV Gia Định, Đồng diều Bưu điện, thỉnh thoảng có Bình Quới xào tới lui liên tục, nhìn ngán bác ạ.