Em xin tham gia 1 tấm góp vui .
#2032
Em xin tham gia 1 tấm góp vui .
#2032
Cám ơn bác chủ đã chỉ dẫn rất tận tình, thế là có được thêm một số kiến thức quí giá nữa rồi.
# 2034.
Ảnh #2.013 lowkey đẹp quá Bác Ngoctoandn ! Rất tuyệt ! Một tràng pháo tay tặng Bác nha .
Bạn cứ up ảnh cho vui nha.
#2.036
Ruộng Long An ...
http://farm3.staticflickr.com/2880/1...95041114_c.jpg
DPP_0255 của PhongKtvt, trên Flickr
Ruộng lúa xanh mướt đẹp quá bác Phong ơi, nhưng em thấy dãy lúa phía trước hình như bị mờ hay bác cố tình làm vậy ạ !
Tôi nhiều lần đi Đà Nẳng - Huế và ngược lại, nhưng tài xế chỉ đi qua đường hầm. Kỳ này lúc đi Đà Nẳng - Huế trời mưa phải đi qua hầm, lúc về Huế - Đà Nẳng trời không mưa nhưng không nắng chúng tôi bồi dưởng thêm cho tài xế 200.000 đ để đi qua đèo, tôi còn một số hình nữa, nhưng giờ tới Hội An rồi. Ở Hội An tôi chụp rất nhiều trên 10 GB, có lẽ do vẽ đẹp "dã man" ở đây. Tôi chỉ post phần rất rất rất nhỏ.
Hiện nay các hãng hàng không như Vietnamairline, Jetstar, Vietjetair đều có khai thác các đường bay từ TP. HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng. Nếu muốn mua được vé rẻ, bạn nên mua vé trước khoảng 3 đến 6 tháng.
Từ Thành phố Đà Nẵng đi về Hội An có hai cách:
+ Bạn có thể đi theo quốc lộ 1 về phía Nam khoảng 27km đến đường Vĩnh Điện rồi rẽ trái thêm 10km. Vào Hội An theo đường Huỳnh Thúc Kháng có thể ghé thăm Tháp Chàm Bằng Anh ở Vĩnh Điện.
+ Con đường thứ hai gần hơn, vắng hơn, đi từ Trung Tâm Đà Nẵng qua cầu sông Hàn, vào tỉnh lộ Đà Nẵng – Hội An, ghé thăm Ngũ Hành Sơn, đến Hội An khoảng 30km.
#2.038
http://farm3.staticflickr.com/2886/1...0526716d_z.jpg
#2.039
http://farm8.staticflickr.com/7289/1...0bbd1c35_z.jpg
#2.040
http://farm4.staticflickr.com/3733/1...e71c5059_z.jpg
#2.041
http://farm3.staticflickr.com/2819/1...85bb7c7d_z.jpg
Có nhiều nhà trọ sạch sẽ không kém khách sạn, nhưng giá lại rẻ hơn nhiều. Nhà khách cũng có nhiều phòng, giá rẻ, gần điểm bán vé tham quan. Chúng tôi thuê nhà nghĩ cách khu phố cổ bởi dòng sông Hoài.
Tốt nhất bạn nên lên mạng search thông tin giá cả về khách sạn, nhà trọ và book phòng khách sạn trước khi đến để tránh trường hợp không có phòng để ở khi đến nơi.
Nên đến Hội An vào ngày rằm, 14 âm lịch, lúc này có Đêm phố cổ, cấm xe máy, đèn điện, nhà nhà đốt đèn lồng, có phố đi bộ, hát dân ca, hò xứ Quảng…
Chùa Cầu: Điểm đến không thể bỏ qua, là viên ngọc giữa lòng Hội An. Tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều thăng trầm dưới mái ngói âm dương huyền bí. Cầu xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 16 và được gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, ngôi chùa được coi như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật mamazu, khiến nó không quẫy đuôi, gây ra những trận động đất. Năm 1653, người ta dựng thêm phần chùa, nối liền vào lan can phía Bắc, nhô ra giữa cầu, từ đó người địa phương gọi là Chùa Cầu.. Đây là công trình kiến trúc duy nhất được coi là có gốc tích Nhật Bản còn lại. Năm 1719, khi chúa Nguyễn Phúc Nguyên đi ngang đây, ông đã đặt cho cầu ba chữ Lai Viễn Kiều. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế, thời xưa, hai bên cầu là nơi mua bán sầm uất.
Ảnh chụp bằng len 70-200 , khẩu mở lớn ;len tele khoảng cách cho ảnh rõ ngắn hơn len wide . Khi ta lấy nét ở hậu cảnh ( ngôi nhà - nhấn mạnh sự trù phú , đổi mới ,...) thì tiền cảnh sẽ mờ ; và ngược lại khi lấy nét ở tiền cảnh thì hậu cảnh sẽ mờ đi . Muốn nét toàn bộ ta phải dùng len wide và phải khép khẩu sâu . Thân
#2.046
http://farm4.staticflickr.com/3725/1...a8997f4d_z.jpg
DPP_0253 của PhongKtvt, trên Flickr
#2.047
http://farm4.staticflickr.com/3820/1...e6d7aa5c_z.jpg
DPP_0254 của PhongKtvt, trên Flickr