Printable View
Nhìn cái màu yêu quá. Hình như bác chủ xài cả Fuji và Olympus, có thể cho ae biết chút cảm nhận sự khác nhau về màu mè của 2 hãng được k ạ!
Thanks bác zorrotran, 2 máy này cho màu khác nhau lắm. Màu Fuji nhìn tươi hơn vì thiên về xanh. Chụp phong cảnh cũng rực rỡ. Còn màu Olympus với E-3 này là loại cảm biến cũ, cho nên màu trầm, rất trung thực. Loạt ảnh hoa lá này em chụp lúc mới có máy, cứ chụp đại chứ cái LCD tệ quá, ko thể xem được nó màu mè hay nét ko? Kết quả ra cũng tốt, nên bất ngờ với ông già này.
Nếu ko ngại mang vác nặng thì giờ chơi Olympus 4/3 cũng ngon, giá quá rẻ. Em mua Fuji đi du lịch nhưng nhiều khi dslr chụp vẫn sướng hơn, thao tác và ống tele chơi rất hợp.
Màu đỏ khó chơi lắm nhưng kết quả cũng ko tệ, lúc chụp tưởng màu ko còn nhận ra được.