Một năm tích cóp dành dụm, em cũng đã gần hoàn thành xong chỉ tiêu cho king of crop: Gã lãng tử lang thang. Quả thật sau 1 năm sử dụng,e cực kỳ yêu con 7D , hình em chụp cũng chả có ai nói đây là FF hay crop . Họ cũng chẳng thể nào phân biệt nổi. E sử dụng 7D tất tầt tật mọi nhu cầu công việc, đam mê và nhiếp ảnh . Đến giờ sau khi bình yên, đôi lúc lại lăn tăn với FF. Nhưng hỡi ôi. Khi lên máy thì phải thay len. Lên máy thì lại phải nai lưng kiếm tiền để mua Lờ nào Lờ cho FF,Lờ cho đời thường, trong khi em ấy thì vẫn chăm sóc ta chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ...rồi thời gian qua ,những đứa con của em cũng lần lượt ra đời.
http://farm8.staticflickr.com/7385/9...09b76338_c.jpg
Thêm đứa con mới / Còn đỏ hỏn. Đứa này hàng hiếm nên lâu lắm mới lụm zề nuôi được.:))
http://farm8.staticflickr.com/7323/9...a78b6682_c.jpg
Meyer Optik Tropiplan 50f2.9.
Chắc em lại tiếp tục lang thang cùng gã lãng tử này lâu lắm. Tháng trước cũng mòm mèm lên phờ phun rem. Nhưng sau lại thấy mình đèo bồng . Lại quay về. :D.
Con tokina 12-24 có thể nói là 1 con len mà em cực kỳ cực kỳ yêu quý vì dù trải qua bao nhiêu thời gian, bầm dập có, nắng mưa có. Nó vẫn cày miệt mài. So với 10-22. Cảm giác độ nét và độ sâu màu .Tokina vẫn bền hơn.
Phong cảnh.
http://farm8.staticflickr.com/7381/9...0119c0d8_c.jpg
Kiến trúc.
http://farm8.staticflickr.com/7342/9...782e4db1_b.jpg
Đời thường.
http://farm8.staticflickr.com/7334/9...3ea4559d_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8347/8...8f17bf5b_c.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8068/8...07d3808d_c.jpg
Chân ...rung. :D.
http://farm8.staticflickr.com/7302/9...0552e39d_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7318/9...851fc7d2_c.jpg
Thử hỏi 1 câu thật lòng, nếu không nói ra, không nói hết, có bác nào biết cái nào phờ phun rem và cái nào cờ rốp... Hãy tin em. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu có điều kiện thì đổi sang 35 mm. Còn không thì cứ sáng tác với 1.6 với tất cả những len , những góc máy mà các bác có thể tạo được, sáng tác được. Đừng như con thuyền lênh đênh,không biết được đích , hay biết đích nhưng không biết cách nào vào bờ rồi bỏ dỡ niềm đam mê vì cảm thấy quá chán nản rồi giải nghệ... :(.
http://farm8.staticflickr.com/7423/9...3e4397b2_c.jpg
Em rất hạnh phúc và vui khi topic của mình lập ra lại được nhiều anh em ủng hộ như vậy. Chúc các bác sẽ thành công và thành công hơn nữa với cái máy ảnh rất bụi đời này.:).!E đi làm nhiều nên ít có thời gian rảnh tham gia topic cùng mọi người. rãnh rỗi e sẽ lại lên chém tý. :emlaugh:
A .P

