em hận anh rùa, làm em thèm miếng băng keo đen
Printable View
em hận anh rùa, làm em thèm miếng băng keo đen
Khi để Iso ở chế độ Auto cũng hay phết bác nhỉ. Rất tiện cho những người mới bắt đầu khi chưa thể kiểm soát hết các thông số hoặc trong một số tình huống mà thời gian là vàng :3:. Mình thấy ở A100, A350 thì range thay đổi từ 100 --> 400 khi để Auto. Những giá trị lower (upper) range value là mặc định rồi mình không thay đổi được. Không rõ những dòng máy cao cấp hơn của Sony có cho mình set những giá trị này chưa như A700, A900. Hình như ở Canon 40D có chức năng này, bác nào đang sở hữu hoặc có điều kiện test qua confirm lại cho a e để mở rộng thêm kiến thức:24:
Về vấn đề ISO thì không phức tạp lắm.
1 ngày bình thường ở SG, nắng buổi sáng đẹp trong khoảng 7h đến 9h30, cận 10h, bác cứ để ISO 100. Nếu trời mây mù, để ISO 200.
Từ 10h sáng đến 3h chiều nắng rất gắt, thường là không chụp trong khoảng thời gian này.
Từ 3h chiều đến 5h chiều nắng tàn, vẫn để ISO 100 được. Sau 5h chiều đến 6h tối bác để ISO 200 là dùng được.
Còn sau 6h tối, em chả mấy khi chụp. Nếu có cũng ráng dùng flash, ISO cũng để 200 nếu dùng flash.
Còn về vấn đề chụp sân khấu, bác để ISO 400 hoặc 800 là max. Serie em chụp sân khấu ở Cambodia cũng để ISO có 800, về vấn đẹp chán, noise ít. Còn ISO 1600 và 3200, gần như em không có nhu cầu dùng, mà em nghĩ các bác không chụp sân khấu chuyên nghiệp, cũng chả cần dùng làm gì cho mệt.
Auto ISO dành cho các bác chưa kiểm soát được ISO, nhưng theo em tính năng này không có lợi mấy. Thử nghĩ, đang 10h sáng, bác đo sáng vào vùng shadow, ISO tự nó lên 400 thì hình sẽ noise ầm ĩ, các bác lại đổ cho máy Sony cùi mía thì oan cho nó.
1 vài chia sẻ, hi vọng hữu ích cho mọi người.
Đồng ý với quan điểm của camap!
Thường thì ít khi nào chúng ta phải dùng đến ISO cao trừ trường hợp tổ chức tiệc tùng, sinh nhật, hoặc chụp thời trang sân khấu (chửa có bao giờ được chụp). Tiệc tùng sinh nhật theo em thì cứ flash mà bắn, không thì uổng thời khắc tuyệt vời lắm (hông thì người ta chế flash làm gì).
Chụp thời trang thì không được đánh flash thì đành phải mở khẩu ra chơi thôi (em chưa thấy bác nào chụp sân khấu mà dám khép khẩu cả, rung như chơi).
Thành ra ISO cứ 100-200 mà phang. Trường hợp ánh sáng không đủ thì nâng lên 400, 800 là hết cỡ.
Mà mục đích chúng ta nếu chụp mà phóng lớn thì em thua, còn nếu rửa 10x15 hoặc 13-18 thì đố ai thấy noise. Nâng noise cao lên thì cũng thấy đẹp thôi.
Vốn ham Sony Alpha A200 nhưng điều kiện kinh tế hạn hẹp. Thấy thông tin quảng cáo trên vài tờ báo rằng tại Nguyễn Kim đang có "tuần lễ vàng Sony" từ 28/8 đến 4/9. Trong đó có Sony Alpha A200W với giá 15.490.000 đ được thêm phiếu mua hàng trị giá 2.000.000đ và thẻ Sony CF 1GB.
Sáng nay, hì hửng cầm tiền ra đó định tậu 1 bộ để học hỏi với anh em hội Sony, không ngờ bị quả lừa. Nhân viên tại Nguyễn Kim không hề biết có chuyện khuyến mãi Sony Alpha A200W (body + lens kit 18-70 _ tele zoom 75-300) và tại đây cũng không hề có sản phẩm này mà chỉ có Sony Alpha A200K (body + lens kit 18-70). Hỏi nhân viên hỗ trợ của Sony tại Nguyễn Kim cũng không biết. Vọt qua 248A Nơ Trang Long hỏi cho ra lẻ, cũng chẳng ai biết có chương trình khuyến mãi này. Thế có đau không mấy bác.:banghead:
xin các bác cho tìm hiểu về 2 lens này nha. SAL 85-F14Z và SAL 135-F28 lens nào thì mình sử dụng tiện nhất không cần phải update sao này.