Dông dài thư giản cuối từng.
Con len này
(Nikon 24-85 f3.5-4.5 AFS G) nằm ở tiệm cầm đồ rất lâu mà không ai thèm ngó tới,dù giá bán chỉ 100us+thuế.Đọc review thì hiểu vì sao rồi!Méo đau đớn ở mọi tiêu cự,tối 4 góc khi chụp max khẩu...,nói chung là đánh giá rất thấp.Chỉ được cái nét và gọn nhẹ,đi du lịch khỏi mất công thay len.Có vài ý kiến nói rằng nếu bạn đừng có lăn tăn với độ méo của nó(
Do not fight with distorsion),thì đây là một hiệp sỷ thầm lặng,nó làm được gần như mọi chuyện(em tạm dịch như vậy).Thế là quyết định mua vì quá mới,quá rẽ,mà tánh em lại ham của rẽ mới chết chứ:15:.Thôi thì trải nghiệm cũng là cái vui phải không các bác?Đây là vài shot với em nó,ảnh gần như nguyên bản từ máy,không can thiệp màu sắc hay độ nét gì,chỉ chỉnh sáng tối
https://live.staticflickr.com/65535/...c68998a7_n.jpgDSC_9216 by
Son Nguyen, on Flickr