Em mù technology nên cứ máy và lens cơ bản, auto là chụp thôi ạ.
Printable View
Một buổi chiều, rủ 2 người bạn vừa mới gặp đi bộ loanh quanh. Đi xuyên qua một con đường nhỏ và ẩn rất kỹ sát vách núi, đi mãi đi mãi thì thấy có một chỗ để leo lên cao bằng dây, ở đây có một hotspring, view từ đỉnh này nhìn xuống toàn bộ bán đảo thì đẹp tuyệt vời. rất tiếc hôm đấy em mặc váy, ko mang giày có thể leo được nên đành tiếc nuối đi tiếp. Đi tiếp, thoát ra khỏi một vòm vách núi, trước mặt em là một bãi biển hoang vắng. Đi dọc theo bãi biển, chỉ khoảng 10 người trong một không gian mênh mông. Nắng chiều... thật sự chẳng biết nòi gì, im lặng mà tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng ấy.
15.
http://farm5.static.flickr.com/4047/...327e6340_z.jpg
16. Cả bãi biển vắng dấu chân người
http://farm5.static.flickr.com/4069/...57f98606_z.jpg
17.
Biển một bên em một bên
Ta đi trên bãi cát êm đềm
Thân buông theo gió, hồn theo mộng
Sóng biển vào anh với sóng em
(Tế Hanh)
http://farm5.static.flickr.com/4019/...931e638c_z.jpg
18.
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
(Xuân Quỳnh)
http://farm2.static.flickr.com/1291/...7716822d_z.jpg
..em không biết gì về chuyện tình của biển...
em đang hóng để nghe đây ạ
Biển Thái Lan đẹp thật
E nghe mấy bác Tây nói là biển TL còn đẹp hơn cả VN, đứng thứ nhất nhì vùng ĐNA
Nhìn ảnh của bác e lại muốn xếp ngay hành lí đi Railey 1 chuyến :crying: Hổng biết chừng nào mới thành hiện thực được vì còn phải đi cày kiếm tiền :crying:
D5000 mà bạn chụp được như vậy là quá tốt đó bạn. Ảnh đẹp.
Em rất thích lời kể của Bác
Luôn luôn ngong ngóng topic of bạn meoluoi. Hình đẹp, thơ hay. Tfs!
cảnh biển quá tuyệt vời thành phố thì nhộn nhịp quá đúng là nước phát triển. ảnh rất đẹp thanks pác nha