Được gửi bởi
vutrungphong
Mình nghĩ cộng đồng vnphoto phát triễn số lượng,đông vui được như hôm nay là vì khả năng "thu nhập người mới".
Site sống được là nhờ có nhiều người hăng hái trao đổi, refresh diễn đàn phút nào vào cũng có "cái gì đó để đọc".
Nếu các bạn khắt khe quá, site sẽ rất nhàm và mất khách. Lí do là pro post hình rất kĩ và lại rất kiệm lời, ít thời gian và không tán dóc. Cách 1 ngày vào site mà thấy không có post nào mới thì người mới cũng không vào mà người cũ cũng không quay lại. Một diễn đàn không có trao đổi mới là diễn đàn chết.
Dĩ nhiên có rất nhiều post mà vào xem mình phải thốt lên "cái c*t gì thế này???". Pro vào xem những post như thế sẽ chùn tay không dám post, vì sợ bị "đánh đồng".
Tuy nhiên nghĩ kĩ lại thì : ảnh xấu thì mình chê, xấu đến mức mình không thèm chê thì người khác chê. Ở đây đông người mà, không nhất thiết phải cấm cửa.
Nên nhớ là không 1 diễn đàn nào "sống" được bằng pro cả, vì đặc thù công việc của họ không phù hợp. Diễn đàn sống bằng newbie và thành phần không-bao-giờ-thành-pro.
Không khó để xem ai spam vì mục đích mua bán (cái này mình thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng mọi người đã quyết thì thôi không bàn lại) và ai spam vì hứng chí, vui vẻ thèm góp chuyện.
Đối tượng thứ 2 mình nghĩ vnphoto còn phải cám ơn chưa hết. Anh nicholas-sam là ví dụ.
Nên nhớ là ai cũng có bắt đầu. Cho dù sau này qua giai đoạn bắt đầu rồi, và bỏ đi nơi khác, thì cái chỗ bắt đầu luôn có vị trí cực kì quan trọng, đảm bảo đến ...già sẽ quay lại.
Ảnh đẹp thì có rất nhiều/vô thiên lủng chỗ chứa, chỗ để xem. Nhưng 1 cộng đồng đẹp, đông, vui ... thì mới khó kiếm.
:goodluck:
p/s: mình muốn gợi ý các MOD và ADMIN là các bạn nên tách bạch "chức vụ" với bản thân khi tranh cãi. Ví dụ dùng 1 nick khác chẵn hạn.
Nick của Mod và Admin chỉ để thật trung dung, sòng phẳng.
Lí do là khi bạn tranh cãi với thành viên bằng nick-ai-cũng-biết, họ sẽ mặc nhiên hiểu là vnphoto đang tranh cãi với họ.
Cãi nhau giữa các thành viên la chuyện thường ngày ở huyện, người ta chỉ bỏ đi hẵn khi "cãi nhau với diễn đàn" (mod,admin) mà thôi.