Hình đẹp lắm T ơi.
Cái 300 mà T vác được, khong biết cái 600 nó thế nào nữa. hahahahah. Ngưỡng mộ quá, trời tuyết như vầy mà đứng ngoài trời chụp được và đẹp thế này thì chỉ nói được là "ngưỡng mộ"....
T4S
Thân
Printable View
Hình đẹp lắm T ơi.
Cái 300 mà T vác được, khong biết cái 600 nó thế nào nữa. hahahahah. Ngưỡng mộ quá, trời tuyết như vầy mà đứng ngoài trời chụp được và đẹp thế này thì chỉ nói được là "ngưỡng mộ"....
T4S
Thân
hi chú bình
chừng nào qua cho bình vác là biết liền. Cuối tuần này đi hamilton để coi owl buổi tối. tuần tới nữa có thể đi Kingston với anh Lang. Không vì thằng nhỏ chắc vác cái nikon 500 afs vr về rồi nhưng lại kiếm được cái 600 manual focus quá rẽ cho nên mua thử trước bán lại cũng không lỗ.
Hahhahha, mua cái 500mm AF-S VR là vợ nó cho ra đường luôn.
Cái 600mm dài không? Bữa nào chụp để cạnh cái 300mm cho B xem thử nha. Chúc mừng cho nhiều đồ chơi hay quá.
Thân