Chia buồn với bác chủ topic. Sáng nay, em cũng vừa lang thang trên ấy về.
Dạo này loạn thật ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp giật.
Printable View
Chia buồn với bác chủ topic. Sáng nay, em cũng vừa lang thang trên ấy về.
Dạo này loạn thật ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp giật.
Loạn quá bác ạ. Cách đây khoảng 4-5 năm có vụ khách du lịch bị giật máy ảnh ở Bờ Hồ, nhưng không buông máy và bị đâm chết đấy ạ. Nó giật đúng vào lúc trưa, vắng người. Ông khách Tây, vào đến bv thì đi. Sau đó chả rõ có bắt được không. Chia buồn với bác chủ tôbíc, nhưng thôi, của đi thay người bác ạ.
Xin chia buồn cùng Bạn.
Cảnh báo tất cả anh em trên site, dạo nầy bọn cướp giật nó đã để ý và biết giá trị món hàng của ta là body và len khá nhiều tiền, nên chúng rất manh động !
Anh em chụp ở Nhà Thờ Đức Bà nên chú ý. Máy đặt trên Tripop chúng xách cả tripip và máy dzọt luôn đó !!!!! Bótay.chân .... thật !!!!!!!!!!!!!!
Em cũng xin góp lời chia sẻ động viên bác chủ 2 pic. Bây giờ bọn trôm cướp đã để ý đến các thiết bị của anh em nhà ta. Giá trị những món đồ quá lớn mà anh em đi chụp thường dạo bộ nên đuổi sao đc khi nó nhảy lên xe máy vọt mất.
Em mà thấy thằng nào cướp em cũng nhảy vào oánh hội đồng cho bõ tức.
Chia buồn cùng bác, cứ xem như của đi thay người cho thoải mái hơn.
Cũng mong các Cửa hàng máy ảnh có chính sách không mua vào hàng không rõ nguồn gốc, thì bọn cướp giật sẽ bị khó ở "đầu ra".
Xin chia sẻ nỗi buồn này. Cũng mong anh em nên hết sức cẩn trọng nhiều hơn mỗi khi đeo mang đồ nghề đi tác nghiệp.
Cầu chúc bác chủ nhiều sức khỏe.
Vâng, chia buồn với những ai gặp hạn
Như em đây vác MTL 50 đi CV Gia Định cùng Tao Đàn cả buổi mà chẳng sao.
Của đáng tội nó nhìn cái máy tổ bố của em là nó không thèm. Có lúc em bỏ ra khỏi người để mặc đồ cho con bé 2 tuổi mà.
Thôi, theo em cứ chơi Praktica cho nó lành.
BX 20
chia buồn với bác. thôi như của đi thay người đi bác, biết đâu bác lại có cơ hội sắm 5D max2
Xin chia buồn cùng bác chủ topic... Hy vọng bác sớm có máy mới để tiếp tục cuộc chơi...
Từ nay nhà em cũng phải cẩn thận mới được...
Xin chia buồn với bác chủ topic.
Xa hội ta sao càng ngày càng loạn thế không biết.
Đọc câu chuyện bác M42 kể càng buồn hơn, không biết người nước ngoài sẽ nghĩ nguòi VN mình như thế nào nữa, không dám tưởng tượng.
Mong chuyện vui khác sẽ đến với bác. Xem như của đi thay người bác a.