Cám ơn bác đã ghé chơi. Vườn này không mở cho public, dĩ nhiên người thân và bạn bè thì chủ nhà mở cổng mời dzô uống espresso và nghe nhạc cổ điển và mùa nào có trái cây nào thì được mời ăn.
Không ai đi chơi Florida mà chê, nhất là những người thích ăn trái cây và thú câu cá biển. Bác có thể theo dõi mùa trái cây trong website của hiệp hội các nhà trồng trái cây nhiệt đới Nam Florida “
Tropical Fruit Growers of South Florida” dưới hai tabs FRUIT SALES và WHAT’S RIPE. Hai tabs này liệt kê các nơi bán quả hoặc cây ăn trái tùy theo tháng. Tất cả các nhà trồng cây này nằm trong Nam Florida, khu nông nghiệp Homestead bao la về phía Tây Nam của Miami.
Nhìn trái cây thì mê nhưng thực tế là theo mùa và mùa hè có nhiều nhất. Hiện giờ có nhãn, sapoche, ổi, vú sữa, mít, mẵng cầu dai, và vải. Trên YouTube cũng có vài clips về vườn của người VN ở Homestead. Em đã ghé hai nơi nhưng thất vọng, có lẽ chưa đến cao điểm của mùa nên trái cây không nhiều, xấu và èo ọt, không như trong quảng cáo, có nơi không cho vào vườn.
Người Mỹ trồng và bán trái cây nhiệt đới cũng nhiều và họ chọn lọc hơn; trái to, tròn trịa đều đặn họ mới bán. “Sạp” trái cây nổi tiếng và đông khách nhất là “
Robert is Here”. Nói là sạp nhưng đó là một chợ trái cây tấp nập người mua. Em ghé đây tới 3 lần để mua trái cây, nhưng cẩn thận vì không phải thứ nào cũng là
local produce và giá cao. Ngoài ra, hên xui ai có gì đưa ra thì họ bán cái đó, đôi khi không có hay bán hết những gì mình muốn.
https://live.staticflickr.com/65535/...5b1a3034_h.jpgIMG_4435 by
Dat's Photos, on Flickr