-
-
Rời Hongkong chúng tôi sang Macau bằng những con tàu Turbo Jet như thế này, có người gọi là tàu chạy bằng đệm nước, không biết đúng không?
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4856.jpg
Macau có kiến trúc và màu sắc khá lạ
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4309.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4522.jpg
-
Điểm tham quan đầu tiên của chúng tôi là Chùa A-Ma hay còn gọi là A-Ma-Gau nguồn gốc xuất xứ tên gọi Macau ngày nay, chùa này có truyền thuyết thờ kính giống như chùa bà Thiên Hậu ở Sài Gòn, đến đây khói pháo và xác pháo tràn ngập
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4425.jpg
30$ Hongkong (60.000VNĐ) một thước pháo, mua đốt lấy hên đi anh!
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4422.jpg
Bên trong chùa, khấn vái, khói nhang mù mịt và không thiếu những ông thầy giải nghĩa lá xăm
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4503.jpg
-
Rời A-Ma-Gau chúng tôi ghé qua tàn tích nhà thờ thánh Phao Lô, ở Macau có rất nhiều nhà thờ và đây là nơi nổi tiếng nhất, nhà thờ này được xây năm 1602 bằng gổ và mặt tiền bằng đá với các họa tiết trang trí kết hợp Âu-Á, trải qua 3 cuộc hỏa hoạn giờ đây chỉ còn lại tàn tích của phần mặt tiền
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4551.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4595.jpg
Một hình thức của giếng ước nguyện!
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4613.jpg
-
-
-
Rời Macau chúng tôi quay lại sân bay Chek Lap Kok ở Hongkong, một sân bay khá lớn và hiện đại
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4896.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4916.jpg
Hành khách khó mà đi hết các gian hàng trong một ngày để mua sắm, ăn uống
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4895.jpg
Người Hongkong hình như có thói quen đi mua sắm nữ trang với xe đẩy?
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4890.jpg
-
Trong sân bay Chek Lap Kok người ta để sẳn những ghế bố dài để nằm ngắm máy bay lên xuống, không biết cha con chú bé này có mơ được lái máy bay?
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4929.jpg
Còn đối với tôi, phi công chính là niềm mơ ước khi còn nhỏ
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4960.jpg
Chẳng biết ở Hongkong tiếp viên và phi công làm gì trong khi chuẩn bị bay?
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_4973.jpg
Chỉ biết đây là chiếc máy bay sẽ chở chúng tôi về nhà
http://i56.photobucket.com/albums/g1...6/IMG_5003.jpg
-
-
Ohhh! Sướng quá! Em chưa từng đi HK, MC
Qua câu chuyện sinh động bằng ảnh, em như được đi du lịch qua Hong Kong , Ma Cao cùng bác Thekids66 thật là thú vị! TFS!
:)