trước qk 1 tháng là tuần nào nó cũng tập bắn pháo bông + sân khấu ngoài trời + xe tăng tàu chiến bắn pháo rồi có cả biễu diễn máy bay nữa bác, nhưng chỉ 1/2 của ngày chính thức. Với lại nó block hết mấy con đường quan trọng để diễu hành, nó muốn khoe sức mạnh quân sự nên nó cho mấy dàn xe vừa chạy trên đường có lúc thì ngừng lại bắn đùng đùng, coi như mọi hoạt động đều ngừng lại để tham gia quốc khánh bác ợ :))
Với lại pháo bông bên này nó bắn ngay cái vịnh marina, mình muốn chụp lấy background gì thì mình phải đến đúng địa điểm đó, cho nên em cứ đi kiểm tra góc suốt. Mấy cái cao ốc bên này mỗi lần có sự kiện là thi nhau tổ chức, mấy cái nhà cao cao nó có tổ chức cho du khách lên xem pháo bông, ăn uống.... Mà giá cả ko phải chăng lắm nên thôi em thà đứng ở dưới chụp free có xấu cũng bớt tức !

