Lens này chụp vầy đẹp nè bác Zorr!
Còn tháng nữa đến tết cơ àh! Nâu thế!! Mà còn tháng nữa thiệt áh!
Printable View
Lens này chụp vầy đẹp nè bác Zorr!
Còn tháng nữa đến tết cơ àh! Nâu thế!! Mà còn tháng nữa thiệt áh!
Lấy nét tay mệt chết bác ơi
#1987
Chà ...màu tím lên thật dễ thương bác ạ !
E cám ơn bác, em cũng chụp khá nhiều mới đc 1 tấm bác ạ vì gió cứ đung đưa cái hoa nên em phải canh mãi hihi.
#1988
https://c2.staticflickr.com/6/5632/2...554ab230_c.jpg
@tea:Đúng là NAGCN, bác có con mắt thật tinh đời, hoa trồng trong chậu nên khi muốn BG đẹp phải đưa chậu lên cao mệt lắm, cón thì cứ để vậy mà bấm đa số BG là tường,còn ra ngoài thì ít khi nên tím hoa chua lắm
#1989
https://farm6.staticflickr.com/5680/...e8bde3cf_c.jpg
#1990 - Hai nửa sáng-tối
https://farm1.staticflickr.com/661/2...0b76587e_b.jpg
@battrangtea :
Hoa đó là hoa dại, chắc thuộc họ hoa cúc, mọc đầy sân nhà, khắp đồng cỏ, nó có mặt gần như suốt năm, chỉ kém bồ công anh một tí.. tôi chơi ảnh mấy năm nay chụp bồ công anh với hoa này.. tới ngán luôn, đủ mọi góc nhìn, đủ mọi thời tiết, từ chồi tới búp, tới mãn khai, thậm chí tàn héo..; cho nên mới nói trí nhớ đôi khi cũng có mặt tiêu cực của nó, có những khi ghiền xách máy ra chụp, xong lại "nhớ" là kiểu này, góc này.. đã chụp rồi, nghĩ không ra cái gì mới nên xóa hết ! đôi khi quên được cũng là một thứ hạnh phúc !!! (THÂN )
Em thích ảnh này quá bác ui! Ảnh rất dễ thương, đẹp tinh tươm!
Hoa đẹp, ánh sáng đẹp! Hơi tiếc cái cành cắt ngang ở phía tiền cảnh ạ!
Cảm ơn bác @hoangviet đã có lời động viên. Em thử nghiệm màu sắc với gợi ý của @Tea. Mà @Tea đúng là quá tinh ý, nhận ra ngay món quà, dù mình cố tình không nói. :D Trước giờ toàn chụp hoa với WB Auto, không thì chỉnh Daylight. Lần này chuyển sang chụp thử với Tungsten, ra màu nhìn thích quá.
Em post cái ảnh chụp với cùng lens, cùng điều kiện ánh sáng nhưng WB để auto.
#1991
https://farm2.staticflickr.com/1600/...b839149a_c.jpg
P201601-05 by Hương Thảo (ake), on Flickr
Con gì bị treo vậy Bác Tea , có phải con bướm không , ảnh đẹp và có cảm xúc đó Bác Tea !
Nụ hoa của bạn Toàn khi nở hết đó là hoa hình #1901b và #1941 .
Cành mai đẹp lắm bạn Binhrau !
Phải công nhận ảnh nầy tuyệt đẹp Bác Tea , tôi rất thích .
Ảnh đẹp lắm Bác Nhvtung !
Tôi cũng có chụp một loại hoa gần giống hoa nầy , nhưng hoa rơi xuống nghĩa là ngược lại hoa của Bác Nhvtung .
Đây cũng là một loại hoa rất nhỏ , chịu được cái lạnh của mùa Đông
Nhà Bác HHD có nhiều loại hoa quá đẹp như thế nầy thì đâu có cần phải ra ngoài làm gì . Bác Tea vừa góp ý , vừa pha trò cho vui nên đôi khi hơi khó hiểu , theo tôi thì Bác Tea muốn góp ý với Bác HHD cần xem lại bố cục của một tấm ảnh , chỉ thế thôi .
Thật không ngờ khi chỉnh WB khác nhau lại có sự khác biệt quá nhiều như vậy . Tôi thì luôn luôn để WB Auto , sau đó chỉnh WB với PTS .
Hoa nầy thì cố chống chọi với mùa Đông