Báo cáo nhanh vụ offline 25/5 tại Bảo tàng Dân tộc học!
Xin phép các bác, em làm một quả báo cáo nhanh tình hình offline hôm nay ạ
1. Có vẻ không cần phải giấu súng khi vào Bảo tàng các bác ạ. Mua vé có 12,500đ thôi, hê hê!
2. Số tay súng có mặt: Khoảng chừng 13,14 súng (số mẫu và bám càng hình như là 6). Hoan nghênh bác cumaxo đã cố gắng off cùng anh em. Hoan nghênh bác nnh400d đã dám bỏ học thi đi cùng. Nếu hôm nay có thêm bác duongquang (bác ấy bận đi xa) và bác TranNhat (nhắn tin là đến mà mãi không tới nơi) thì sẽ rất đầy đủ.
3. Có 3 bác mới lần đầu đi cùng nhóm (tạm lấy nick chung là mớitoe :D) rất nhiệt tình và trang bị súng ống thì toàn hàng khủng. Hoan nghênh các bác ạ!
4. Tăng 1 vừa chụp vừa giao lưu, nóng chảy mỡ nhưng các bác nhà ta bắn phá rất nhiệt tình, xông vào nhà dân quên cả bỏ giày dép, ặc ặc
5. Tăng 2 ăn uống lúc 12h kém 15. Địa điểm là quán Sơn Cước trên Nguyễn Khánh Toàn. Một vài bác có kế hoạch riêng không tham gia được nên ở tăng này chỉ còn khoảng 13 đồng chí. Các món: Gà nhà rang muối (2 con 3 đĩa), nộm mực (hình như thế), đậu phụ chiên, thịt lợn rán, dưa chua, rau bí xào tỏi, canh cải thịt và vài món nước chấm. Đồ uống thì có bia Hà Nội và rượu Ba Kích (rượu này do thổ địa gauonboard gợi ý, bác í bảo uống xong loại này sẽ kích được 3 thứ :D). Có ảnh minh họa, máy bác nào chụp thì up lên nhé :D
6. Sau tăng 2 ở Sơn Cước là tăng 3 ở Sơn Ca, cách Sơn Cước 1 bức tường :D. Đội hình khuyết thêm vài người mà mất mát đáng kể nhất là mẫu Linh áo đỏ (bác onion bảo thế ^^). Vào phòng có 9 đồng chí. Sau 30 phút thì chỉ còn có 7 đồng chí, do 2 đồng chí kia không chịu nổi nhiệt. Có hoa quả và Heineken không đá (gọi đá mãi không ai mang đến). Tất cả hát rất nhiệt tình, đặc biệt là bác Casper_HN (chắc là do lần này không có gấu/hổ/báo đi cùng). Thể loại nhạc ưa thích của nhóm: vàng, đỏ, xanh...
7. Sau tăng 3, cả nhóm ra về mà lòng vui phơi phới vì không phải bù thêm tiền
Tình hình tạm thời như thế. Ảnh phóng sự hôm nay rất nhiều bác chụp, mời các bác post lên cho nóng hổi ạ :cheers: