Được gửi bởi
hoangnambidv
Chào bác! Em lau bằng tăm bông (loại để ráy tai ấy). Nói chung nếu ai lần đầu làm việc này chắc chắn không tránh khỏi "dựng tóc gáy" nếu thao tác như mình đã làm. Cũng tham khảo kinh nghiệm mấy cao thủ trên vnphoto nữa, phải công nhận đọc xong vài thread cảm thấy tự tin hơn hẳn làm ngon lành luôn. Nguyên liệu mình cũng chỉ có tăm bông + cồn (loại mua ở tiệm thuốc ấy) + bóng hơi (cái này mình mua để vệ sinh em laptop nên có sẳn) thôi, vì ngoài Phú Quốc muốn kiếm mấy thứ tốt hơn thì e là còn khó hơn đi đêm không đèn. Công nhận đúng như lời các tiền bối nói, tăm bông sau khi vò cho thật mềm hai đầu bông chấm cồn (mặc dù rất ít) lúc đưa vào lau thì bình thường (phải nói là rất nhẹ tay luôn) nhưng ngay sau đó thì thật không lời nào tả được cái tâm trạng lúc đó các bác ah, giờ nghỉ lại buồn cười ghê, cũng như ai quệt tới quệt de chán chê tới khi thấy cái vệt cồn nó áo thành 1 vùng trên bề mặt Sensor (cái này tưởng là cồn thì tí rồi nó bay hơi là hết ai dè) nhìn y như lau kính = nước rửa chén với nùi dẻ lau chân ấy thì đúng tá hỏa. Lúc đó cứ nghỉ là toi rồi chứ haha! Nhưng sau khi tham khảo thêm kinh nghiệm thì bệnh này là do cái tăm bông để ráy tai lúc sản xuất nhà máy người ta có tẩm vào hai đầu ít keo nên khi gặp cồn (<<<dung môi) thì nó tan ra ngay và >>> 1 bãi trên mặt Sensor luôn. Đọc tới đây thì chả hiểu sao ông thầy lang bắt mạch "bệnh" này lại chả đã động gì tới vụ "thuốc men" thế mới đau chứ. Mình lúc đó đúng thật hơi rối luôn, thế nhưng khi thẩm qua lời phán của một bác (sory không nhớ tên) trong cái thread đó chung chung là: "Các bác cứ mạnh dạn mà lau, bề mặt Sensor (chính xác là tấm kính bảo vệ) được nhà sx tráng một lớp coating chống chầy tốt hơn rất nhiều so với mặt điện thoại di động hay màn hình máy tính, nên cũng không dể bị sước đâu". Công nhận đọc xong ngồi ngẫm một lúc thấy không sai miễn đừng mạnh tay như kiểu chà xoong chà nồi thì sao mà nó sước nổi, người ta sx ra 1 thứ nhạy cảm như thế thì ko lý gì lại để không mà không có bảo vệ (cả đống tiền chứ ít đâu)>>> thế là bắt tay vào làm lại. Cũng y như cũ thôi nhưng lần này thì tự tin hơn hẳn rồi, thấm cồn vào tăm bông (rất ít) chấm đều lên chổ loang lúc nãy nhưng lần này chấm tới đâu kết hợp dùng tăm bông khô lau lại ngay ngay chổ đó luôn không để cồn bay hơi mất sẽ lại thành vệt loang khác. Tới đây thì thật sự hiệu quả luôn, cuối cùng dốc ngược máy xuống lấy bóng hơi xịt mạnh >>> Off >>> tra lens >>> thưởng thức thành quả haha. Ah! tí thì quên mất công lao to lớn của 1 em đó là chú Galaxy S3 của mềnh online flash từ đầu tới cuối luôn nhé sáng rực thế mới thấy đường mà chiến các bác ah!