Em post ké nhé
Printable View
Em post ké nhé
Chụp mẫu phát huy mặt mạnh của em nó. Còn mạnh về cái gì chắc bác vv19 cũng biết. Chụp thể loại khác ở đây có nhiều người rút bộ gear khác ra chiến đấy.
Cụ nào chán thì đừng vào. Nơi đây còn là chỗ để giao lưu và học hỏi.
Xin lỗi vì mình post đến 2 lần liên tiếp toàn chữ.
------ --
Đây là chữ ký - Không phải ảnh đâu ợ. hi
https://farm9.staticflickr.com/8770/...0978ec7411.jpg
Một ý kiến đáng được trân trọng và cần suy nghĩ... Tuy nhiên, các Bác mình đang khai thác thế mạnh "chân dung" của em 5D nó, đồng thời các anh em chủ yếu đều là đi làm, thời gian rất eo hẹp, chỉ rãnh cuối tuần, cùng ngồi với nhau bên ly cafe tại quán chủ yếu là có mẫu (mẫu là có nhiều, nhưng chỗ thì chỉ có 1 hay 2 nơi thôi). Còn phong cảnh street life thì cũng thích, nhưng hạn chế về điều kiện đi lại, thông thường mỗi ngày từ nhà đến chổ làm, rồi chiều về lại tnhà... thì trời đã mù mịt tối... Do đó các anh em box có hình chia sẻ để vui với nhau là quý rồi.
lâu quá ko quay lại trang ,,, mặc dù em vẫn xài 5D :D
yêu mãi .
https://farm1.staticflickr.com/469/1...98cfb825_k.jpg20150702-_MG_7072 by THUC TRI, on Flickr
Trước đây,có một dạo tôi hay một mình lang lang chụp hoa lá,cây cỏ,macro,cảnh vật...giờ thời gian,công việc,và cả một phần sở thích khiến tôi nghiêng vể thể loại chụp chân dung (rất thích chụp chân dung đời thường,nhưng rất khó chụp thể loại này ở TP hiện nay)và thêm cái vui nữa là được gặp gỡ,giao lưu thêm anh em,bạn bè mới bác ah!Quote:
Quote Được gửi bởi vuongvu19 View Post
Thớt toàn mẫu là mẫu,ngày qua ngày,tháng qua tháng làm cho nơi đây một cảm giác nhàm chán,các bác thử thỉnh thoảng thay đổi chủ đề đi xem nào,phong cảnh-hoa lá cỏ cây-street life...các bác sẽ cảm thấy ngôi nhà này tươi mới hơn là cứ xoay quanh mấy em mẫu nhàm chán(em xin gạch đá lun;))thú thực xem ảnh của mấy topic# em thấy cái gọi là nghệ thuật hơn hẳn,công sức,sự thỏa mãn trong từng tác phẩm của các bác đó.
Tôi vẫn hay vào các box khác xem;có box chuyên chụp cây cỏ,hoa lá...có box chụp phong cảnh,chim chóc...mặc dù hiện nay tôi rất thích chụp chân dung,nhưng tôi không thấy nhàm chán hay khó chịu...cũng như chưa bao giờ phê phán họ,đơn giản vì tôi biết tôn trọng sở thích của người khác
Lâu ko vào topic..cho lên top cái
[IMG]https://farm1.staticflickr.com/317/2...e8306ce3_z.jpgSexy bikini 13 by rockfan_102, on Flickr[/IMG]
Vui nhỉ? Chúng em thích ăn sôi mà bác lại ép ăn khoai à? Anh em gặp nhau giao lưu ngày nghỉ có gì chơi đó và quan trọng nhâm nhi ly cà phê là quí rồi bác biết không? Còn cái so sánh gọi là nghệ thuật gì đấy của bác em xin miễn bàn vì lội vào các bài của bác cũng chỉ thấy toàn là chữ.
https://farm1.staticflickr.com/459/1...567691b2_c.jpgIMG_8665 by Thai Chau Tran, trên Flickr