Được gửi bởi
nguyenmai70
Cám ơn bác haianhhanoi và các bác đã quan tâm đến vụ báo pin cà chớn.
Em là dân chụp ảnh dịch vụ nên việc dùng pin gì là điều cực kỳ quan trọng.
Em đã bị hết pin (máy K100D) đúng vào lúc (khoãng 2h30p sáng) người ta đang đưa... người chết vào áo quan!!! Khi đó em đang dùng Camelion đã sạc đầy mới chụp được 3 ảnh, em thay bộ Energizer đã sạc đầy thì hình viên pin rổng trong LCD trên nóc máy nhấp nháy... Đành phải chạy về nhà cách 2 cây số lấy máy D70 (anh này thì phải nói là đệ nhất thiên hạ... pin). Đến nơi thì người ta đã làm lễ thành phục (nhận đồ tang) rồi. Đúng là không có nổi khổ nào bằng...
Trước khi nhận được những thông tin rất tuyệt vời từ bác haianhhanoi thì em đã đi Metro (cái siêu thị khổng lồ này thì ở thành phố lớn nào cũng có) mua 1 bộ đóng gói vừa pin vừa sạc hiệu Uniross giá 450.000 sạc cực nhanh (90phút đã đầy), chụp tiếp lễ di quan của đám tang đó được 150K mà pin vẫn chưa có vấn đề. Phấn khởi quá, lại đi Metro mua thêm 1 bộ pin 4 viên Uniross 2700mAh giá 252.000 nữa. Chúng thật tuyệt vời thưa các bác, vùa sạc nhanh vừa lâu hết như thế có phải là sướng hơn dùng pin lithium không.
Giải quyết được vấn đề này thật sướng như được lấy thêm vợ nữa. Thành thật xin lỗi bác Giang Duy Đạt (người bán máy) vì có vài đêm nằm gác tay lên trán không ngủ được cũng tại lòng căm ghét bác cứ cuồn cuộn trong lòng...
Em thề suốt đời trung thành với Pentax, là hãng đã chọn VN làm nơi lắp ráp 1 trong những loại ống kính được đánh giá là xuất sắc nhất... Thật tự hào!!!