#47.
Em có 1 ước ao.
Em có 1 khát khao
Trèo lên cao, trèo lên cao....
http://farm5.static.flickr.com/4122/...a018a61e_b.jpg
Printable View
#47.
Em có 1 ước ao.
Em có 1 khát khao
Trèo lên cao, trèo lên cao....
http://farm5.static.flickr.com/4122/...a018a61e_b.jpg
chùm ảnh thì bám sát chủ đề, khỏi phải bàn, bối cảnh và bố cục có tính sáng tạo, tuy nhiên, em cũng thấy giống mọi người phần phục trang và trang điểm ko đạt.
cái quan trọng nhất của phó nháy là phải làm sao lấy được hình đẹp mà phải bỏ qua được các tư thế - góc chụp làm lộ nhược điểm của mẫu thì cái này các pác ko khắc phục. cả 2 Jane này đều có cái bụng kì kì :D tazan thì bụng có dấu hiệu của ... Bia và nhìn lúa bà cố, ko có thể hiện được sự hoạt bát và ngầu của người rừng.
vài dòng góp ý, thân !
đã bảo là ngẫu hứng mà sao bác cứ tủn mủn thế?!! bác không thấy cả mẫu và thợ đều chịu khó hy sinh vì nghệ thuật mà cứ soi.. bụng người ta là sao?
Mấy cái bác thấy thì ai cũng thấy, chứ không phải có bác hay ho mới thấy đâu...Nhưng đây còn là hình kỷ niệm buổi of nữa..chứ có bác nào chụp mà trăm tấm ưng ý hết trăm đâu!!
Rộng lượng con mắt xíu nha bác..
Vài lời nói thẳng, mến!
điều thứ nhất : Cả chùm ảnh là 1 sự chuẩn bị khá công phu kĩ lưỡng mà bác bảo ngẫu hứng ?
điều thứ 2 : cái in đậm bên trên , xin lỗi, em mới vào nghề, em chẳng hay ho gì hết, em chỉ cùi bắp và cơm nguội thui, đã lên diễn đàn có nghĩa là cần góp ý mọi góc độ, bác nói cái kiểu đóa nghe ko lọt cái lỗ .... nhĩ tí nào !
nếu thật sự hem cho em có ý kiến thì em sẽ xóa lại hết chứ có gì to tát, dù sao em cũng chỉ mới tham gia, thấp cổ bé họng lại tay nghề kém mà ....
Loạt ảnh rất hay , chủ-đề rõ-ràng , công-phu __ nhưng nếu ..... " đạo-cụ " được làm cũ hơn thì đẹp , nhất là miếng bao bố . .
Hôm nào anh Hữu-Lộc dẫn mẫu vào rừng Thác-Mai , Tân-Phú thì sẽ phê hơn vì ở đây có thác nước , gốc cây mục , suối nước bên đường , đảo hoang ..... để cho nữ Tarzan tha-hồ thể-hiện cá-tính rừng rú .
Đặc-biệt nơi đây rất vắng lặng suốt tuần .
Lần sau tơi đây thì ráng đi tới suối Ràng đoạn đường chỉ xa hơn chiến khu D chừng 10km thôi nhưng chụp mẫu thì hơi bị sướng :D
http://farm4.static.flickr.com/3247/...dde7d7aa_o.jpg
Cám ơm các bác đã quan tâm,thực ra đây là chuyến đi tặng quà giúp đỡ các em học sinh nghèo ở Trị An trức mùa tựu trường mới là chính ,các bác có thể xem thông tin tại đây http://www.vnphoto.net/forums/showth...36351&page=831 ,và chương trình này chỉ là phần phụ ngẫu hứng của chuyến đi này thôi,để cho máy lens của anh em OG kg bị mốc,nên công việc đầu tư cho chương trình này phải nói là chưa được đầu tư gì cả,hẹn các bác ở những bộ ảnh sau của OG sẽ được đầu tư hoàn chỉnh hơn.
http://www.vnphoto.net/forums/showth...=67835&page=12
Bác nhận là thành viên mới vào thì làm ơn đọc kỹ từng cmt của nhóm người ta , để tự mình rút kinh nghiệm sẽ mau tiến bộ hơn đó bác,rồi suy nghĩ thật kỹ hãy lên ý kiến nha bác..
Nếu bác nghe không lọt nhĩ thì lần sau đọc kỹ, nghĩ sâu >>> ai mà nói gì bác được
Vài dòng thẳng thắn, mến!
ái chà, comment có mấy cái ảnh (sorry nhá, em thấy ảnh cũng chưa xuất sắc gì lắm) mà phải đọc đến những mấy topic thế kia ạ? lại còn mới vào, nghĩ sâu, mau tiến bộ gì gì đó nữa hè hè.......................nói xin lỗi chớ, mới vào chưa hẳn đã là nai, ở hoài chắc gì là cọp hở bác hà hà................
em cũng mới vào thôi, bác tha em nhá vì ảnh các bác em chả dám bình.................hè hè.............
vài dòng thẳng thắn...............mến..........hè hè...........