còn em mới đưa Vợ đi cầu Ánh Sao chơi, chụp vợ con ban đêm khó quá, chụp cầu còn dễ hơn :D
chịu khó nín thở tựa tay vài giây vì ...ko mang theo Tripod
http://farm6.static.flickr.com/5241/...04fc3905_b.jpg
Printable View
còn em mới đưa Vợ đi cầu Ánh Sao chơi, chụp vợ con ban đêm khó quá, chụp cầu còn dễ hơn :D
chịu khó nín thở tựa tay vài giây vì ...ko mang theo Tripod
http://farm6.static.flickr.com/5241/...04fc3905_b.jpg
nhá hàng 1 tấm cho bộ ảnh mới chụp tặng 1 cô bạn :D
A350 + 50f1.4 + sáng sớm tinh mơ ngoài biển
http://farm5.static.flickr.com/4089/...4785a798_z.jpg
nói thật chứ ảnh đẹp hay ko thì yếu tố thiết bị chỉ chiếm 30% thôi còn lại là do "cái đầu" thằng chụp.Nhưng nói gì thì nói máy Sony tính toán mấy khoản tự động chính xác phết(AWB,A,S)
Chào các bác, em trước dùng Sony nhưng đã đào tẩu, nay còn con ống kính Minolta 28-75/2,8, tự dưng lại muốn "tái nghiện". Em muốn test cái ống này ( được cho sau khi đã đào tẩu) lại mà không có body. Bác nào dùng Sony Alpha tại HN nếu có thời gian và có lòng thì em xin được mời cafe, giao lưu và em xin mượn body test tại chỗ vài kiểu. Rất cảm ơn và rất mong được giao lưu các bác ạ!
Em là Minh số dd 0988888342
Em cần bán 24mmf2.8 để mua 35 nhé, bác nào quan tâm cứ pm em (01212.181808). àh nếu bác nào có CZ35f2.4 red hay white đều dc muốn change với em cũng dc ạ !
Nói thiệt chứ bác đừng buồn là đại đa số người nghe đến DSLR là chỉ 1 Canon 2 Nikon thôi. Chứ Sony, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Minolta hay top của cao cấp như Hasselblad, Leica không hẳn ai cũng nghĩ 1 là đồ bèo bọt, đồ dỏm, 2 là đồ xa xỉ.
Riêng em thì em không chê ai cả, vì máy cùi nhưng nhiều kinh nghiệm thì ảnh ra vẫn tốt như thường.
cái này gọi là bệnh "thiếu tư duy và hùa theo đám đông"
bác làm em nhớ tới câu chuyện : có anh kia đi phỏng vấn xin việc về, bạn hỏi có đạt ko, ảnh bảo rớt. người bạn hỏi tại sao, anh bảo "tao đọc thông báo tuyển dụng thấy ghi chú KHI ĐI Pv NHỚ THẮT CÀ-VẠT, đến nơi tao mới thấy hóa ra mọi người có mặc quần áo nữa" =]] =]] =]]