lại tia rối mắt ạ
https://farm9.staticflickr.com/8571/...74543995_c.jpg
Printable View
lại tia rối mắt ạ
https://farm9.staticflickr.com/8571/...74543995_c.jpg
Bạn ryudovn có những góc máy đẹp quá, cho mình hỏi là nếu lên cầu chụp thì xe máy để đâu dc nhỉ
------------------
Nikon 55mm f/2.8 Micro AIS.
nhớ tấm này kg bạn Sơn, chụp qua kiếng nè.
https://farm8.staticflickr.com/7473/...978ee8d8_b.jpgIMG_0631-5d by phantan74, on Flickr
cái này em thua rồi, em có ng bạn nhà gần đó + cũng gần nhà em nên em đạp xe đạp wa đó rồi chụp ạ
về mấy cầu đi bộ ở võ văn kiệt thì gồm có mấy cầu:
- cầu mống gửi xe bên chung cư góc tôn thất đạm, dân tình hay ra đây chụp chân dung hay ảnh cưới, đông xô bồ, nếu đi chụp cảnh thì đi bộ ngược lên cầu calmette view đẹp hơn phơi xe chạy ở đây cũng vui lắm, ngoài ra cái này có đi ra dc chỗ đường vào hầm thủ thiêm phơi cũng đẹp
- cầu đi bộ số 9 thì gần bệnh viện nhiệt đới gửi xe xong đi ra, cầu nay chụp chân dung khá đẹp
- cầu đi bộ số 7 (số 8 ko có) thì ko có chỗ gửi xe, em kiếm ko ra view cũng bình thường chụp dc đường võ văn kiệt
- cầu đi bộ số 6 ko có chỗ gửi xe gần đó chụp đường võ văn kiệt khá đẹp vì có 1 khúc uốn lượn, bên sông có 1 cái cầu cũng tạm tạm
- cầu đi bộ số 5 (là chỗ chụp mấy tấm ảnh của em) ko có chỗ gửi xe gần đó là khu bến bình đông(tết khu này nhộn nhịp lắm) thì view rất đẹp vì 2 bên view là 2 cây cầu. + có khu nhà cổ bên góc sông xuống đường phơi wa cũng đẹp, gần tết ra đây phơi là hết bài vì ghe chở trái cây tết và hoa tết lên bán
- cầu đi bộ số 3 (ko có cầu số 4 cái này đi wa khỏi cầu lò gốm) có chỗ gởi xe 100% vì kế bên là chung cư. view đường võ văn kiệt dài thẳng tắp, ko có sông chỉ có view đường
cầu số 2 và số 1 em chưa đi nên ko biết ở mô
từ cầu số 6 sang cầu số 5 khoảng 1.5km từ cầu 5 sang 3 khoảng 3km, nên việc gửi xe ở cầu số 3 đi bộ sang số 5 cũng phiêu lắm.
em nghĩ dc 1 cách nhưng ko biết dc ko, vào gửi xe tiệm net cứ kêu nó mình trả tiền h net là đc, phơi tầm 1-3h cao lắm 20k, tại khu cầu số 5,6 tiệm net nhiều lắm
Ôi, thanks ryudovn rất nhiếu. Gần tết phải nghiên cứu đi hết các cầu này mới dc.
https://farm8.staticflickr.com/7321/...6589dde3_c.jpgIMG_9902-5d by phantan74, on Flickr
bác Tân có kiếm dc chỗ gửi xe nhớ hú em cái nha, cái này chụp thì thích mà không có chỗ gửi xe
tokina 16-28 bác ạ, 16-35mark 2 sẽ ít bị flare hơn con này (hic cái đèn cao áp đó phơi lens nào cũng bị flare ko hiểu luôn) và kém nét rìa + méo hơn con này chứ ko thẳng vậy dc đâu hehehe, lens canon chỉ có con 16-35F4L là 9 khẩu 18 tia, f2.8 chỉ 7 lá nên dc 14 tia
@hic nhìn con tamron 15-30 thích thật ít méo, nét + weather seal có ng test tắm mưa em nó nhìn thiệt kích thích
[IMG]https://farm9.staticflickr.com/8585/...04c7da78_c.jpgIMG_8499 by tran_tieu_phong1982, on Flickr[/IMG]
FB mình toàn các bác chung sở thích ảnh ọt, có thể chẳng gặp bao giờ...
Xã Quỳnh Sơn - Bắc Sơn - Lạng Sơn (Nhà của người Tày)
ok, khi nào mình tìm hiểu xong báo ryudovn nhé, có người đi chung cho vui và cũng an toàn (đoạn đường này ngày nào mình cũng đi làm). Tamron 15-30 giá 2.200USD lận.
p/s, bữa nào rảnh chỉ mình các lau sensor nhé. Máy mình bụi quá, làm biếng ra LBM một phần cũng muốn tò mò xem lau ntn. Thanks,
https://farm8.staticflickr.com/7502/...1305d6ce_c.jpgIMG_9960-100l-5d by phantan74, on Flickr