Hay thật đấy, em để cả lũ Ltd trong tủ nhưng có mang ra chụp tối bao giờ đâu mà biết, cái bức của bác Pategan đẹp quá!
Printable View
Hay thật đấy, em để cả lũ Ltd trong tủ nhưng có mang ra chụp tối bao giờ đâu mà biết, cái bức của bác Pategan đẹp quá!
Về từ Cambodia, và mình vẫn còn vương vấn những ánh mắt thế này. Kit lens 18-55 không thật sự xuất sắc, nhưng quả lợi hại. Hầu hết thời gian đều để kit trên K100D.
@kidmous : Theo dõi ảnh của bác, đa số đều rất đẹp, kiểu này cũng vậy, giàu tình cảm lắm, với thể loại này em ko thích những ảnh chụp theo kiểu bố thí tình thương như nhiều người vẫn chụp. Tuy nhiên ảnh hơi thiếu tương phản một chút bác ạ, chắc bác ko dám tăng tương phản do đằng sau đã quá sáng rồi!
@conmatconlai: Vâng trước khi đi 1 ngày, mình may mắn được nghe chia sẻ về việc một số tay máy có tiếng đã khai thác quá đáng góc máy của những nỗi đau cho mục đích riêng, điều này đã giúp mình ngộ thêm chút về tình cảm và sự bình yên nên có trong khung ảnh. Hôm nọ retouch hình bằng máy khách sạn nên màn hình không lên contrast đúng lắm, cảm ơn conmatconlai đã nhắc :).
Một tấm ưng ý khác đã qua xử lý với HDR :),
http://img207.imageshack.us/img207/6...9223ligyr2.jpg
Kính thưa các anh em Pentax, cả nhà mình chuẩn bị được xem ảnh của K20D rồi đó, chiều nay giáo chủ đã tậu K20D về rồi, cả nhà mình đòi giáo chủ làm tiệc khao máy mới đi là vừa rồi đó!
Chúc mừng Bác Sơn!
Thế mới xứng danh Giáo Chủ, mong nhanh được xem ảnh của K20D trước khi được Bác khao (cuối tuần em sẽ ở SG 1 tối, tuần sau mới quay lại)!
Chắc chỉ còn thiếu mỗi 31 và 77 là của Bác đủ bộ!
Chúc mừng Pentax tiên sinh, không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại, Hoa Viên thôi...
@skd268: Anh S ơi, anh làm cho tôi nỗi máu ghiền lên quá. Chúc mừng anh, hôm nào anh em gặp nhau nhé. K20 giá bao nhiêu ở VN vậy anh?
Chúc mừng anh Sơn! :D
Chiều qua mới gọi điện nghe anh nói tính múc K20D mà giờ đã xong em nó rồi, đúng là tốc
chiến tốc thắng thật! :D
Hôm nào mang đi off cho anh em mở tầm mắt anh nhé! :)
@Coolpix8700, thanhcong67, dotrung, xelu: Cám ơn các bác. Cái sự lên đời K20D này chẳng qua cũng tại cái máu đua đòi chưa kiềm chế được nên em mới... nghiến răng mà "đua" thôi ạ. K10D với những tính năng xuất sắc của nó thực tình cũng là quá đủ với em rồi, nhưng nghe thiên hạ lao xao K20D nhiều quá, cầm lòng không đậu. Bỗng một ngày đẹp giời, tắc lưỡi cái... Thế là xong!
Mới hay, trong mỗi một thằng đàn ông luôn thập thò một thằng cu tí, trong mỗi thằng cu tí lại có vài chục con... tò mò.
Thôi kệ! Đời ta dăm ba đời nó. Mà lý sự AQ một tẹo thì thế này: Phàm là đàn ông con dzai, anh nào chẳng nghiện một thứ gì đấy? Nghiện máy móc thiết bị thì tốn kém thật, nhưng ngẫm ra cũng còn đỡ tốn kém, đỡ độc hại hơn là vô phúc mà nghiện phải những thứ khác, chẳng hạn như...
Thôi, em chả dám bàn nữa.
[Mà nói nhỏ với các bác nhá, cứ đem cái tinh thần AQ này ra mà... dọa, chắc "gấu" nào, dù keo kiệt mấy, hung dữ mấy cũng phải hãi anh em ta cả thôi!]
Bận tít mù, chưa kịp "ngâm cứu" các "chế độ chính sách" của em nó, vậy nên nhà em chưa thể có ảnh khoe, chưa phát biểu gì được. Khất các bác vậy. Cuối tuần rảnh rỗi, em sẽ thử vài pô chơi! Có gì thì em sẽ phát ngôn với tư cách "chuột bạch", hầu các bác!
@dotrung, xelu: Tối thứ 7 này, mấy anh em chọn cái quán nào ở quanh phi trường Tân Sơn Nhất cụng ly đón bác Coolpix8700 từ Hà Nội vào nhá các bác!