Anh Ánh - HTX Nhiếp Ành Q.1 ~ 120 Lê Thị Hồng Gấm - Q1 ~ 0903 129 546
em biết Bác này , cũng nhiệt tình lắm
Printable View
Anh Ánh - HTX Nhiếp Ành Q.1 ~ 120 Lê Thị Hồng Gấm - Q1 ~ 0903 129 546
em biết Bác này , cũng nhiệt tình lắm
bác Tấn ở Trần Hưng Đạo làm nhiệt tình, nhanh chóng & chất lượng các bác ah.
Hay bạn Tana gom các ý kiến lại, cập nhật chổ nào chuyên sưả món nào, như chuyên mạnh Rollei, Leica... hay lens, KTS Canon, Nikon...., do mình thấy nhiều bạn khi cần sưả cụ thể phải tìm thông tin hỏi lại nưã. Thiết nghĩ chổ nào có thế mạnh món gì cũng cần người đi sưả, cũng đỡ mất thời gian cho 1 số bạn ở xa hơn. Thank bạn lập topic này.
Cái em đang rất quan tâm là 2 tiểu đội Praktica Bayonet chưa có người đỡ đầu đây các bác ạ.
Ngày trước bác Ánh hay làm, giờ thôi rồi...
Mong sớm nhận được thông tin.
BX 20
Ý kiến rất hay bạn à. Tiếc là anh em đóng góp thông tin ít quá nên chỉ biết cóp nhặt tới đâu hay tới đó thôi. Chứ nếu có nhiều thông tin cũng như nhận xét của anh em thì chắc topic này sẽ trở nên phong phú lắm.
Mình đôi khi cũng mang đồ đi sửa, cũng lùng sục vài nơi. Chổ nào được được thì mới đưa lên giới thiệu, còn chổ bị đâm thì coi như bài học vậy.
@BX: mình nghỉ bạn thử đem qua chổ anh Tấn/THĐ xem sao... Giá cả cũng được.
Các bác muốn liên lạc với bác Ánh, có thể ghé Lab Xuân Sơn Trần Hưng Đạo, hỏi A Bình là con trai của bác Ánh.
bác Tấn thì e đã ghé, đúng như bác Tana nói, bác rất nhiệt tình, chất lượng sữa chữa tốt, giá cả phải chăng.
Pham Thê thì e tưởng chỉ có mỗi mình e ko ưng ý, té ra cũng nhiều bác phàn nàn, e tìm chỗ Phạm Thê cũng vì các bài báo viết về chủ nhân và chất lượng công việc. Tuy nhiên, hình như thời ấy đã qua hay sao các bác ạ!? E đem con Nikon D100 ra Nikon Vietnam ở Hồ Tùng Mậu, chỉ làm vệ sinh mà lâu phát khiếp (hơn 2 tuần). tuy nhiên có cái hơi an tâm vì đây là chính hãng.
Canon Lê Bảo Minh (Trần Hưng Đạo) thì e hãi mấy cô nhân viên quá. E chỉ mới hỏi sửa máy film 50EOS mà đã lắc đầu như quạt máy-model ấy hãng không sản xuất nữa!!!!! không còn phụ kiện nữa, nếu a đặt hàng chính hãng thì có trả tiền nổi ko??? e sợ đến muốn chạy ngay vào ...toilet!!!tội nghiệp cho cái máy của e. Nó chỉ mới được sản xuất có 15 năm thôi. vì đây là kỷ niệm nếu không thì e cũng bán để đi theo nikon thôi.
Cá nhân tôi đã 1 lần đến Phạm Thê, và tự hứa không bao giờ đến đây nữa dù không mất tiền.