Vừa có event đi SG với bao nhiêu thứ mà không có SGC để chụp :((
Printable View
Cuối năm hình như ai cũng bận ợ! Bác Trung ơi bố trí AE làm vụ chụp phơi đêm đi...
Ui sao bác nghĩ giống em thế ạ, em cũng đang nghĩ tới vụ này, tối thứ 6 tuần này thì sao các bác nhỉ :) Đi phơi đêm HN rồi đi chợ hoa đêm Yên Phụ, chuẩn không cần chỉnh, các bác nghĩ sao ạ. Em đi test em Samsung Galaxy luôn. Bác nào nhiệt tình xung phong ạ, chỉ cần 1 đội 5-6 anh em là chiến luôn.
20h-22h: Phơi đêm từ trên cao
22h-24h: Phơi đêm ở cầu (ví dụ ạ)
0h - 02h:00: Chụp chợ hoa đêm Yên Phụ
Các bác cho ý kiến luôn đi ạ :)
Ủng hộ ý tưởng phơi đêm của nhóm, tuy nhiên mình cũng xin có một số ý như sau:
1, Đúng là nhóm đi chỉ nên đi từ 10 người trở xuống không nên đông hơn.
2, Nếu đã đi thì nên đi sớm một chút bởi vì phơi được khi trời còn nhá nhem tranh tối tranh sáng sẽ rất đẹp.
Mình đã đi 2 lần:
Lần thứ nhất đi từ 20h00 chỉ chụp loanh quanh từ Hàm cá Mập - Nhà hát lớn - Ngân hàng nhà nước - Ga hà nội là đã 2h00 sáng rồi. Mọi người mệt về hết mình cũng về copi ra máy xem kết quả sau đó 4h00 mình lại chạy đi phơi khi bình minh lên.
Lần thứ hai mình đi từ 14h30 phơi quanh hồ tây cho đến 20h00 nghỉ ăn tối, 21h00 quay vào trong nội thành, 23h00 có 03 người thì 02 người về thành ra mình cũng phải về RẤT, RẤT CHI LÀ TIẾC.
Nhìn chung cả 2 buổi mình vẫn chưa mãn nguyện vì vẫn thấy thiếu cái gì đó.
Vì vậy nếu nhóm tổ chức nên thống nhất được nên đi sớm phơi tầm 19hoo đến 20h00 thì ăn tối sau đó đi chụp tiếp đế 2 - 3h00 sáng thì ăn đêm, sau đó chụp tiếp cho đến 7h00 ngày hôm sau ăn sáng rồi chia tay là tạm được sau một đêm chạy khắp HN.
Đợt này nếu mà đi sẽ có thêm rất nhiều chỗ có ảnh sáng đẹp để phơi đó là: Nhà Thờ lớn, nhà thờ Hàm Long, Nhà Thờ cửa Bắc ....... Rất nhiều.
Gửi tặng cả nhà một số tầm hình mình phơi tại Hà Nội để tham khảo.
Ảnh này phơi khi trời trạng vạng.
http://farm9.staticflickr.com/8483/8...bb98a9e169.jpg
Hồ Tây về đêm.
http://farm9.staticflickr.com/8480/8...b5baa77e3c.jpg
Hồ Hoàn Kiếm.
http://farm9.staticflickr.com/8488/8...81ac0e8eda.jpg
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về đêm.
http://farm9.staticflickr.com/8207/8...e016f1f9bf.jpg
Vườn hoa con cóc (trước bắc bộ phủ).
http://farm9.staticflickr.com/8487/8...68e9991ffd.jpg
Quảng trường cách mạng tháng tám.
http://farm9.staticflickr.com/8353/8...eceb112655.jpg
Ga Hà Nội.
http://farm9.staticflickr.com/8485/8...1d13dd77a2.jpg
Phơi khi trời bắt đầu sáng.
http://farm9.staticflickr.com/8072/8...cf5df1f916.jpg
Bình minh lên trên thành phố.
http://farm9.staticflickr.com/8477/8...600491942b.jpg[/url]
@nhannguyen: Em phải ngả mũ vì kỹ thuật phơi của bác Nhân ngày càng tiến bộ!
@Nhannguyen: Bác Nhân ơi, bác chủ xị vụ thứ sau đi ạ, em là em húng lắm rồi ạ, các bác khác đâu ạ?
Danh sách:
1. Bác Nhannguyen
2. Bác smarthn
3. Bác Trung.Nguyen
4. ....
5...
các bác phơi ngon quá, để em về hỏi xem vợ xem có cấp cho cái visa ko :))
Thử một chút với fiter IR. Các bác cho ý kiến. Xin cảm ơn
http://farm9.staticflickr.com/8076/8...675e7b91e6.jpg
Hic, giờ em moi zo topic, Em đăng ký tham gia và ủng hộ các Bác đi sớm sớm tý tầm 19h AE đi ăn tối xong tiến hành luôn, lang thang đêm HN sẽ là một trải nghiệm rất thú vị ợ...