So với 50 1.8G hồi trước của bác thì sao hả bác Thái Ni?
Printable View
6. Chợ quê
https://farm6.staticflickr.com/5603/...218b1721_c.jpg
DSC_5900.jpg by zorrotran, on Flickr
7. Gieo trồng
https://farm8.staticflickr.com/7517/...90cbc611_c.jpg
DSC_5897.jpg by zorrotran, on Flickr
8. Xây dựng
https://farm8.staticflickr.com/7513/...94fc0a4c_c.jpg
DSC_5930.jpg by zorrotran, on Flickr
9. Lưới thần
https://farm8.staticflickr.com/7547/...e75e8d96_c.jpg
DSC_5669.jpg by zorrotran, on Flickr
10. Giấc trưa
https://farm6.staticflickr.com/5610/...23aedc55_c.jpg
DSC_5880.jpg by zorrotran, on Flickr
Sr vì đã spam ảnh. Chúc các bác ngủ ngon :cool:
Hồi trước mình xài 50 1.8G, thật ra 17-50 2.8 tất nhiên là không bằng 1 con fix 50 được, nhưng ở 1 mức độ nào đó là chấp nhận được/ Mình bán con 50G vì thấy nếu chụp chân dung lưu niệm, du lịch thì 17-50 hoàn toàn đảm đương tốt nhiệm vụ của 1 con 50 + bx không thích "xóa phông", bả kêu "xóa phông" thì ở nhà chụp đi, đi cho xa, lựa cảnh cho đẹp rồi chụp mờ căm, hông thấy gì hết. Muốn có ảnh nghiêm túc hơn thì gắn 85 cho chân dung, 35 nếu cần góc rộng hơn (thật ra con 17-50 cũng chơi đc luôn, muốn bokeh mịn hơn thì can thiệp hậu kỳ thôi)
Con 17-50 không khoái ở chổ nó hơi nặng và to (so với mấy con kia) nên đôi lúc bất tiện, đó là lý do muốn ôm lại con 50.
Mà G chơi rồi, giờ muốn chơi thử D, hôm trước test thì thấy màu và bokeh thích hơn., hình trong hơn (tone màu thiên xanh hơn con G). Độ nét thì như vậy là ổn (mình cũng ko hay chụp 1.8)
Từ lúc mua Grip, lúc nào em cũng gắn hết anh. Em cũng hơi bất ngờ về độ nét con 50D này, vì nghe ae nói chụp khẩu lớn hơi soft, cằm chụp thì thấy nét vậy là ổn (em để mode standard, shap 5, hậu kỳ ko can thiệp nét), với lại có lẻ em chụp 1/160 nên ko run.
@taducanh: bạn vô SG chơi à ?
@zorrotran: loạt ảnh đời thường chụp tốt lắm bạn, mình thích nhất ảnh cuối (5)
@bethichvusua: nếu nói so con G với D thì chắc anh em nhắm mắt cũng nói con G hơn, mắc gấp đôi mà.
Độ nét: như mọi người biết và cả Dxo đánh giá thì tại 1.8 con G hơn nhiều lắm. Nhưng bạn có thể vô flickr mình coi, có test mấy tấm tại 1.8 và crop 100%, mình thấy chân dung vậy là được rồi, nét quá đâu có đẹp hi...
Bokeh: khẩu lớn nhất thì gần như nhau, nhưng khép tới 1/2 khẩu thì con D không còn tròn nữa mà ra lục giác, còn độ mịn mình chưa coi kỹ. Nhưng ko biết sao mình lại thích cái lục giác đó hơn.
Màu: Con D chụp thiên xanh hơn, con G hơi ấm hơn chút, có thể vì vậy mà thấy hình con D có vẻ trong hơn
CA: con D viền tím nhiều hơn (nhưng con G ko phải không bị nhe) - chụp chân dung thì cái này có vẻ cũng không là vấn đề, đâu có chụp kim loại đâu mà sợ.
Focus: cái này cũng làm mình hơi ngạc nhiên, với D7000, đứng gần mấy cái cây mà nó focus khá chính xác(con D), con G thì sao quên rồi hi,,,
Test mấy tấm mà làm hưng phấn hẳn, giá cũng không mắc, nên mới tính tìm 1 con 2nd chụp chơi, mà tìm khó quá, chắc mua mới luôn
Btw, như đã nói, cằm Crop mình thích tiêu cự 24/50 hơn là 35/85. 35/85 là dành cho FX (đối với sở thích của mình thôi nhe)
@Thai.nikon:Vâng hôm rồi vô SG ký hợp đồng xong rồi đưa vợ con ra Côn Đảo cám ơn Chị Võ Thị Sáu :)
@thai.nikon: cám ơn bạn đã động viên. Hy vọng có dịp gặp giao lưu.
@battrangtea: e thích tấm bướm ạ.
https://farm6.staticflickr.com/5604/...30fe9737_c.jpg
DSC_5980.jpg by zorrotran, on Flickr
"Nơi tình yêu bắt đầu" đẹp quá bạn ơi, hai trụ cầu, hai chiếc thuyền và hai bạn.
Trời HN se lạnh -> thèm lòng lợn quá
https://farm8.staticflickr.com/7491/...789e314f_c.jpgWDSC_3766 by hung0875, on Flickr
@Thai.nikon:Thái cho anh hỏi gir mua bao nhiêu,sài có được không?anh đang lăn tăn giữa gir và bin sơ cua?!?!