Mỗi bác cầm 1 cái chụp tạm nhé:
Printable View
Mỗi bác cầm 1 cái chụp tạm nhé:
@quangduy : ghê nhể đủ món ăn chơi thèm quá đê !!
@ Cám ơn hai bác binhrau & Bamboo12 đã chia sẻ ảnh. Chúc vui cuối tuần.
@ Bác Thủy Nguyễn: Giao lưu với các bạn ảnh để rút tỉa kinh nghiệm của những người chơi ảnh trước mình. Tìm đọc các sách báo về photo để lấy kiến thức căn bản. Bác cũng có thể theo học các khóa nhiếp ảnh nhằm nắm vững kỹ thuật chụp ảnh cũng như xử lý hậu kỳ. Dợt cho thuần thục tất cả các chức năng của thiết bị hiện có trong tay. Bác cho óc tò mò của mình làm việc tối đa cho một thể loại ảnh được chọn trước. Cố gắng tìm những ý lạ rồi đưa vào thử nghiệm và nhất là không ngại thất bại. Vì "thất bại là mẹ của thành công." Tất cả những "thuốc nổ" nêu trên cuối cùng cũng phải cần đến một ngòi nổ bác à! Và chiếc ngòi nổ đó chính là niềm đam mê của tay máy dành cho bộ môn Nhiếp Ảnh. Vài hàng chia sẻ với bác một số kinh nghiệm bản thân. Chúc bác sớm tìm thấy nguồn vui thật sự nơi bộ môn Nhiếp Ảnh.
@ Bác quangduy: Bác "biểu dương lực lượng" trông thật mạnh mẽ! Chúc vui cuối tuần.
Không biết giọt nước có được xem là tỉnh vật không ạ!
khám phá mới của y học
tìm thấy gien của bệnh làm biếng
Tí gặp Tèo đầu xóm liền khoe ảnh:
- « khám phá mới của y học
tìm thấy gien của bệnh làm biếng »
Tèo xem xong ảnh, bán tin bán nghi :
- Làm biếng là căn bệnh rất tiêu cực! Tại sao gien của căn bệnh nầy lại có màu rất… sống?!
Tí đuối lý:
- Giây chằng mạng nhện giửa các phần tử của gien nầy vốn rất thô sơ. Do đó… Do đó…
- Còn do dự gì nữa chứ! Sự sống vốn bắt đầu rất đơn sơ. Rồi theo thời gian, các sinh vật thăng tiến không ngừng trong môi trường sống…
- Vậy gien nầy là gien gì?
- Cậu đến gặp bác binhrau mà hỏi! Tớ không biết!